kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: cần sự tư vấn của các huynh muội

  1. #1

    Mặc định cần sự tư vấn của các huynh muội

    mình có người chị ban chị muốn tìm một người anh của chị.Năm 1982 anh ấy đi tàu và mất tích.thuyền trưởng của chiếc tàu báo gia đình là anh ấy đã chết.Sau đó vài năm chị có đi soi gương và nhìn thấy anh ngồi ngoài đảo và hình ảnh ngồi bó gối và mắt nhìn ra biể rất buồn và thấy anh ở trần người co rúm lại.và từ đó về sau chị k gặp được anh ấy nữa.chị ấy nhờ mình hỏi các huynh muội xem có cách nào tìm được anh ấy không.Vì anh chết mà không có xác nên gia đình cũng chẳng biết anh chết ngày nào.Chỉ lấy ngày cơ quan báo mất tích làm giỗ thôi.Vì gia đình chị có đạo nen không tin chuyện gọi hồn và chưa bao giờ đi gọi hồn cả?vậy có sư huynh muội nào biết ở sai gòn có chỗ nào gọi vong về không xin chỉ giúp.Nhưng gia đình chỉ nghèo lắm nên .......

  2. #2

    Mặc định

    sao chẳng thấy thầy nào ghé mắt vào topic này để cho con một lời khuyên thế huhuhuhuh

  3. #3

    Mặc định

    Bạn NghichNgom85 thân mến, câu chuyện của bạn đã được sự quan tâm của các nhà chuyên môn, nhận thấy cũng là một trường hợp điển hỉnh để chúng ta cùng nhau học hỏi và trao đổi như sau:

    1. Hình ảnh anh ta ngồi lạnh lẽo trên đảo như thế là hình ảnh của ma gia. Ma gia là tên gọi chung cho các vong chết trên sông biển, vẫn còn lưu lạc trên sông biển, vong gặp nhiều khó khăn trong việc siêu thoát.

    2. Nguyện vọng của gia đình muốn gọi hồn là một việc tốt, nhưng không quan trọng bằng việc hồi hướng công đức và cầu nguyện cho anh ấy sớm siêu thoát. NNC NTT hướng dẫn phương pháp như sau:

    - Bước 1: Cách hóa giải là chị bạn và gia đình nên làm công đức xã hội để tăng phước đức chung cho gia đình. Niệm Ami Toufo càng nhiều càng tốt, hồi hướng cho người chết, tên tuổi, quê quán, chết ở đâu, thời gian nào.

    Nếu tin Phật thì cầu Tam Bảo chứng minh. Tin Chúa thì cầu Chúa Ba Ngôi chứng minh. Đồng thời cầu xin Nam Hải Quan Thế Âm, Đông Hải Long Vương (là hai vị trực tiếp bảo trợ sông biển) cho phép vong được lên bờ.

    - Bước 2: Gia đình, nhiều người thân cùng niệm Ami Toufo cầu nguyện để anh ấy được trở về với dòng tộc.

    Hàng ngày hoặc mỗi tuần tất cả tập họp tại nhà cầu nguyện, nhiều người sẽ càng có hiệu lực cao hơn. Đứng nản, làm đến khi nào cảm thấy thanh thản hoặc nằm mơ thấy anh ấy về trong hình ảnh khoẻ mạnh, vui vẻ là được toại nguyện.

    Chúc bạn và gia đình chị bạn vạn sự an lạc.
    Last edited by Love_Tamlinh; 03-04-2009 at 03:27 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Đúng rồi đó, chỉ cần cúng dường chư Tăng và xây tượng Phật rồi hồi hướng cho người đó, trong 7 phần cũng được 1 phần, sống chết gì cũng được phước, chẳng cần thầy bà làm phép gì có khi còn tiền mất tật mang thì ngốn.

  5. #5

    Mặc định

    nhà chị mình dạo công giáo nên chỉ đọc kinh cầu nguyện mà thôi nhưng cũng lâ lắm rồi không thấy anh ấy nữa
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    Một câu nhịn chín câu lành
    Nam mô A Di Đà Phật

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-11-2010, 07:14 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-11-2009, 05:57 PM
  3. Thân gởi Huynh đệ ở Huế!
    By phuochai in forum Hội quán - Giao lưu - Gặp mặt thân mật
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 06-10-2008, 10:33 PM
  4. Xin Các Huynh đệ đóng Góp ý Kiến
    By Thanh_Huy in forum Góp ý xây dựng diễn đàn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-09-2008, 08:08 AM
  5. các Huynh cho Đệ hỏi?
    By TI_MAX_88 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 06-07-2008, 09:14 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •