Chào bạn!
Câu hỏi của lá tre với sự chân thành đã làm bạn hiểu nhầm mà không trả lời. Kiến thức của mình có thể chưa bằng bạn và ông nội bạn lại khá uyên thâm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, mấy ai (kể cả ông bạn) khi đặt mộ mà biết được sự thay đổi của cuộc đất sau này.
Thật khâm phục ông bạn đã dùng bát môn để an ngũ thân, lộc, mã, quý nhân...và chọn được huyệt bảo châu khá đẹp và an toàn. Tôi nói an toàn là bởi trong 24 huyệt bảo châu (tốt nhất) thì có 12 huyệt bị không cách và người giỏi sẽ sử dụng được thêm 5 huyệt không cách đó khi phối hợp được với tam cát lục tú, cộng với 6 huyệt không hư nữa thì tổng cộng 60 long huyệt cũng chỉ dùng được 23 huyệt mà thôi.
Ông bạn đã chọn được huyệt Bính tuất với đầy đủ ngũ thân... được quẻ Hỏa thiên đại hữu.
Tuy nhiên, nếu huyệt bảo châu ông bạn đã chọn mà có nước chảy từ phương Giáp, Ngọ Mùi đến thì cũng là vô dụng; nếu có nước chảy từ Khảm đến khôn, đoài thì đến một lúc nào đó người và của tiêu vong...
Khi xem cho bạn, lá tre thấy địa hình đã có một số thay đổi so với khi ông bạn chọn huyệt nên mới hỏi bạn để kiểm chứng xem sao nhưng bạn không trả lời, âu cũng là duyên...nhưng xin nói với bạn rằng sự thay đổi địa hình đó đã đem đến tiền tài cho con cháu, nhưng danh vọng thì không (chỉ là tạp quan mà thôi); tuy nhiên sự thịnh vượng dó cũng không phải lâu dài, bạn hãy giở sách của ông ra mà tìm cách hóa giải.
Chúc bạn may mắn.