Cảm ơn xuantoan97. Em còn trẻ mà hiểu biết quá.
Chị học ngành Quản Trị Kinh Doanh em ơi. Mẹ chị nhà giáo,dậy con nghiêm khắc nên chắc nhờ vậy nên giờ chị nên người một tí.
Giờ xin việc toàn việc chuối, ở nhà làm partime tạm. Chưa xin được việc gì cho chắc chắn cả. Nên giờ muốn nhờ mọi người xem giùm bao giờ đi làm, làm gì ...v.v... huhuhu !!!
Vì chị sức khỏe yếu, 4t bắt đầu bị khớp, rồi ốm íu liên miên, ốm vặt, nên cũng chán.

Em xem lại cho chị chứ ngày xưa, công nhận chị đào hoa, nhiều chàng theo, nhưng từ 2010 đến giờ, có 1 chàng theo chị dữ lắm, nên ko có chàng nào theo chị cả, chị ế mốc ra. Mà cái chàng đeo chị giữ đó thì chị và chàng đó ko thể iu nhau và càng ko thể cưới được. Xui xẻo. Có mà bị ám thì có em ạ, huhuhu,.