Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhga Xem Bài Gởi
Mình từng gặp Đức Địa Tạng rồi nè, hồi đó đi nvqs khoảng 4 năm trước , do nói bậy bạ bảo là có mang kinh Địa tạng trong mình ko ma nào dám nhát đâu, híc tối hôm đó nó đè mình nặng cả người rồi có 1 thằng tóc dài đè lên người bảo là sao ko đè được mày, mình thấy cuốn kinh bay ra v6 số chử tàu, thằng đó biến mất, rồi chút nửa có 1 đứa con gái mặt đẹp mặc áo trắng nhìn mình, 1 hồi mắt mủi miệng máu ko, khuôn mặt từ từ biến dạng ghê lắm, 1 lần nửa mình thấy rõ là Ngài Địa Tạng y chang như cuốn kinh địa tạng bay ra tât cả biến mất, lúc đó mình bật tỉnh dạy người lạnh xương sống hết mồ hôi nhẻ nhải thấy ơn lạnh lắm, đó cũng là lần đầu tiên thấy Địa Tạng lúc cảnh bị ma đè
Tốt, tốt. Nên niệm Thánh hiệu Đức Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Bạn thấy như vậy là đúng rồi đó, chỉ cần giữ hình Đức Ngài trong mình là có duyên với Đức Ngài rồi. Có 1 chuyện tôi đọc đâu đó đại khái như thế này:
Có 1 ông già vừa chết, xuống Âm Ty trình diện Diêm La, thì Đức Diêm La phái bỏ vô địa ngục vì ông làm ác mà không thấy làm thiện nào, thì liền lúc đó có 1 vị sư đi tới chổ Diêm La thì lặp tức Diêm La liền xuống đảnh lễ vị sư đó và nói:
- Bạch Ngài, có việc gì mà Ngài đích thân tới.
Đức Địa Tạng liến nói:
- Ông lão này là thí chủ của tôi, nên tôi đến để độ cho ổng. Số là nhiều năm về trước ông lão này có lụm được 1 cây gỗ có tượng của tôi, sau đó ông lão đem về giắc lên vách tường của ổng cho nên ổng là thí chủ của tôi.