Trích dẫn Nguyên văn bởi huuthuongsl Xem Bài Gởi
bạn tiahyvong , Thevu và chị nhất niệm ơi !

em xin cảm ơn công đức vô lượng của mọi người , số pháp bảo của mọi người gửi em đã nhận được chiều nay rồi , thật là nặng vì chứa rất nhiều kinh sách quý báu

em đã mang về nhà , và phân phát cho mọi người ,và đã chia cho raucucai gần 1 nửa số kinh sách , mặc dù vẫn chưa phát hết nhưng em sẽ để dành rồi phát tiếp cho mọi người sau này , thật sự lòng em vô cùng hoan hỷ , và hạnh phúc , và không biết nói lời cảm ơn đến mọi người như thế nào , chắc là phải niệm 1.000.000 tên hồng danh đức phật a di đà để đức phật thọ ký cho 3 người vãng sanh tây phương an lạc thôi , hihi , thật sự rất là vui không biết nói gì hơn nữa

nhìn mọi người ai cũng khen ảnh đức phật đẹp , cười vui vẻ , và hạnh phúc , lòng mình còn vui sướng hơn gấp ngàn lần như thế, công đức này đời đời em xin ghi nhớ tất cả các đạo hữu đã có tấm lòng bồ tát giúp đỡ chúng sanh ở đây

xin cảm ơn mọi người vì tất cả mọi người đã mang đến cho em nha

nam mô a di đà phật
Cảm ơn Thương đã thông báo cho mọi người được biết! Thương cho Vọng hỏi kô biết mình đóng thùng như vậy kinh sách có bị cong hay gì kô vậy Thương? Vọng hỏi để biết, nếu có thì lần sau Vọng sẽ kỹ càng hơn. Cảm ơn Thương nhiều!

Nghe Thương kể lòng Vọng cũng rất hân hoan!

Chúc Thương thân tâm luôn an lạc!

P/S: Biết Thương nhỏ tuổi hơn nhưng thấy Thương trẻ tuổi mà tinh tấn quá nên kô dám gọi là em :).