
Nguyên văn bởi
Nhất Niệm
Thật là nan giải cho N quá :D
1 đằng là lòng thành của bạn muốn thấy N dc thành tựu đạo nghiệp nên muốn tặng N sợi chuỗi nặng ký lô ở mặt công đức ấy mà bạn rất trân quý! 1 đằng là Hòa Thượng cũng đã tặng N sợi chuỗi mà Ngài đã muốn trao tặng cho 1 đệ tử tân Bồ Tát giới để hành trì đạt dc những thành quả mà Ngài kỳ vọng ở N. Mà N cũng đã dc các Sư chỉ dạy trong ngày lãnh thọ giới rằng là ko nên phí phạm của do khi có nhiều sợi chuỗi dư ra ắt là sẽ có sợi để đó phơi bụi! Là 1 người muốn hạ quyết tâm hành trì giới hạnh nghiêm ngặt, và cũng là 1 người đệ tử ngoan ngoãn, N phải ôn lại bài tâm pháp mà N đã dc các Ngài dạy bảo; học và hành phải đi đôi nên N đã nghe/học nên cần phải hành!
Trước lòng thành của bạn, N thật ko biết nói sao để tri ân sự chân thành này! Nhưng N cũng muốn là 1 đệ tử ngoan của các Ngài nên N quyết định là ....bạn giử lại bên bạn sợi chuỗi đó, và đó sẽ là sợi chuỗi N tặng cho bạn đó! Như thế từ giờ bạn ko dc nghĩ đó là sợi chuỗi của bạn mà phải nên nghĩ đó là sợi chuỗi của N tặng bạn do khi đã noi' cho N rồi thì ko dc rút lời do N đã thọ nhận và giờ tặng lại cho bạn! Như thế khi xưa bạn đã trì những 400,000 biến Uế Tích Kim Cang thì nay phải trì hơn số ấy gấp đôi trong vòng 30 ngày mới dc nghe :D KO dc ăn gian, tính thiếu, cân non nhá!
Bạn thấy món quà N tặng cho bạn có ý nghĩa hông wellcome1
Bookmarks