N phải cố gắng để ko phụ lòng mong mỏi của HÒa Thượng thôi! Hòa THượng đã có ước nguyện to lớn đối với N là chẳng những Ngài muốn N có trí tuệ mà còn phải có trí tuệ như đức Ngài Xá Lợi Phất (Hòa THượng đã nói vậy với N). Kỳ vọng của Ngài ở N to lớn quá, N thực sự ko dám nghĩ tới! Cố gắng tích cóp dc tới đâu hay tới đó, cứ cố bò và cố bò thôi! Do khi chưa có trí huệ thì là ngu muội! Khi biết mình ngu muội thì mới cố gắng tinh tấn thì có ngày mới bớt ngu 1 tí! Khi nghĩ mình ko ngu thì lúc đó sẽ làm đình trệ sự phát triển của trí huệ do ko cố gắng tinh tấn hành trì! Ko phải khiêm nhường mà đó là sự thật!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks