Cảm ơn em nhé! Chúng ta ráng cố gắng tinh tấn nhé em :)
Chị cũng cảm thấy dc cái duyên lành đó khi tự động đức Ngài Hòa Thượng bổng dưng nói với chị là Ngài muốn tặng chị Xá Lợi Phật trong khi chị cũng ko biết Ngài có Xá Lợi Phật nữa! :) Khi chị dc Ngài hứa cho, chị đã vô cùng hoan hỉ và lòng thầm nghĩ Phật pháp nhiệm mầu quá do ko 1 ai biết chị có ước nguyện muốn có Xá Lợi Phật để lễ lạy vì chị chưa có chia sẻ cảm nghĩ này với 1 ai cả! Chỉ là 1 ước nguyện thầm kín của chị mà thôi :) Đó là chuyện của đúng 1 tháng hơn về trước (chị đã phát tâm cầu nguyện có Xá Lợi Phật để lễ lạy khoảng 1 tháng trước); ấy vậy mà chỉ trong vòng vài tuần lễ sau khi chị cầu nguyện dc có Xá Lợi Phật để thờ thì dc đức Ngài Hòa Thượng hứa tặng cho chị! Hiện tại chị có Xá Lợi trên bàn thờ lòng chị hoan hỉ lắm em :)
Xá Lợi Phật đức Ngài Hòa Thượng đã bỏ vào 1 bình đựng Xá Lợi với độ dày rất dày nên chị chụp từ ngoài em sẽ ko thấy gì đâu, mà nếu chị mở bình ra để chụp thì chị sợ bị bể do bình có vẻ dc đóng lại rất kỹ và chắc, em a. Tội cho Thầy quá; muốn tặng chị Xá Lợi phải đi kiếm mua bình đựng vừa đẹp lại tốt để bỏ vô cho chị đàng hoàng! Ngài HT gặp chị là mến chị và Ngài đã dạy dỗ chị rất nhiều điều, mặc dầu chị ko biết Ngài trước đó! Ấy vậy mà Ngài đã tặng chị Xá Lợi Phật thì em xem coi Phật pháp có nhiệm mầu lắm hông :) Nếu thân quen từ trước thì ko nói gì, đằng này Ngài đã chỉ gặp chị lần đầu mà đã tự nhiên hứa cho chị liền! :) Chị cảm thấy mình may mắn dc biết đến Phật pháp và thấy dc sự linh ứng nhiệm mầu của Phật pháp ngay trước mắt :)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks