
Nguyên văn bởi
Nhất Niệm
Phật pháp cao siêu quá nhiệm mầu!
Mấy tháng trước N đã có nguyện cầu ước muốn có Xá Lợi Phật để thờ cúng, chiêm ngưỡng, lễ bái!
Nay ước nguyện ko ngờ lại trở thành sự thật! Tự nhiên N đã dc 1 vị Hòa Thượng nói: "Thầy muốn tặng con 1 vật vô cùng quý giá". N đã thưa: "Dạ thưa Thầy, Thầy muốn tặng con vật gì đó ạ!?" Thầy đáp: "Thầy muốn tặng con Xá Lợi Phật". Vừa nghe đến đó lòng N hoan hỉ lạ kỳ và thầm nghĩ: "Vậy là ước nguyện của mình đã dc chứng minh và mình đã dc bậc cao tăng tặng cho Xá Lợi Phật". N đã thưa cùng Thầy: "Thầy ạ, sao Thầy có thể biết dc sự cầu nguyện của con có Xá Lợi Phật mà Thầy tự nhiên muốn tặng cho con vậy!?" Thầy đáp: "Có lẽ lòng chân thành của con đó". Thầy dặn dò thêm: "Con nhớ giử gìn Xá Lợi cho dc thanh tịnh vì Xá Lợi đó linh thiêng lắm; nếu con ko giử dc thanh tịnh thì tự động Xá Lợi sẽ trở về lại bên Thầy! Con nhớ kỹ điều này! Xá Lợi sẽ giúp con đạt dc ước nguyện nên con cứ chân thành tinh tấn là sở cầu sẽ dc như ý và con sẽ dc trí tuệ sáng ngời".
Nay N có Xá Lợi Phật trên bàn thờ và lòng cảm thấy hân hoan vô cùng! Lòng càng thêm tinh tấn :love_struck:
Phật pháp thiệt là nhiệm mầu!
Bookmarks