Con đường Sứ mệnh !
Này anh bạn , nếu một ngày có một ai đó tình cờ hỏi anh bạn thế này : này anh , anh có phải là một người theo chủ nghĩa vô thần ? anh có theo tín ngưỡng hay tôn giáo nào không ? khi đó bạn sẽ trả lời thế nào .
Bạn sẽ trả lời họ với một tâm thế tự hào hay một thái độ e ngại . bạn e ngại ư ? vì sao vậy ? có phải vì chính tôn giáo hay tín ngưỡng mà bạn đang tôn thờ từ bấy lâu tới nay vẫn luôn bị một bộ phận đông đảo những con người trong xã hội này ‘’ nhìn với ánh mắt khác thường ‘’ .
Đó là anh bạn !
Còn riêng với bản thân tôi , khi được ai đó hỏi mình như vậy , hẳn là tôi sẽ rất hãnh diện mà trả lời rằng : Vâng thưa anh , tôi không phải là một người vô thần , tôi là người tôn thờ các đấng thiêng liêng . lòng tôn kính các vị thánh , các vị phật của tôi hẳn sẽ không thua kém bất kì lòng tôn kính , đức tin mà anh bạn đang dành cho đức Chúa của mình . Vâng thưa các anh bạn , tôi là một người theo Đạo Mẫu , đạo phật .
Hẳn là trong đại đa số mọi người , hay như anh bạn chẳng hạn , khi tôi nhắc tới 2 từ đạo mẫu , tùy người sẽ có những thái độ phản ứng rất khác nhau .
Với một vị thiện tri thức sẽ chất vấn tôi rằng : Đạo mẫu ư ? đó đâu phải là đạo bởi nó đâu có đầy đủ hệ thống giáo lí , các nguyên tắc tu tập đầy đủ như các đạo giáo khác . tôi cũng sẽ cười vui mà rằng : ồ , Đạo Mẫu đơn giản với tôi đó là con đường dẫn tôi trở về với các đấng thiêng liêng cao cả mà thôi .
Với đại đa số cộng đồng người miền Bắc , khi được nghe tới từ đạo Mẫu , họ sẽ khẽ nhếch mép , cùng một chút mỉa mai , họ sẽ nói : Đạo mẫu là hầu đồng , hầu bóng . là những đồng cô bóng cậu vỗ gối tung tiền , là vàng mã chất ngợp đền điện đó phải không / thật là mê tín dị đoan , điên rồ /
Gặp những trường hợp như vậy , ngay cả những người thật sự nhất tâm tin tưởng phật thánh nhất cũng khó có thể thoát khỏi sự dao động , một sự lo lắng , hay cao hơn nữa là nỗi lo cho tương lai của sự tồn vong Thánh Đạo .
Tôi luôn trăn trở rằng : làm sao cho xã hội có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của hầu đồng . làm sao để những con người dù đã hay chưa bước chân vào bổn đạo có thể đi đúng đường . làm sao để một ngày kia đạo Mẫu có thể phát dương quang đại , để rồi khi nhắc tới bổn đạo , những người con của Mẫu của quan của cô của cậu có thể tự hào ngẩng cao mặt mà bước đi .
Thật khó , thật khó .
Một thực tế những con người hầu bóng hầu đồng ngày nay đều rơi vào nhóm người nặng nghiệp vô cùng . hầu như đó không phải là những mối lương duyên tốt đẹp với Thánh đạo mà là những cảnh nghịch duyên hết sức ngang trái .
Có thể đó là một trường hợp hầu đồng để : Mong cầu tiền tài , danh vọng . đó có thể là trường hợp hầu đồng để hòng mong thoát khỏi cảnh ‘ cơ đầy , thánh vật ‘’
Đến hiện nay sau suốt nhiều năm tìm kiếm , tôi vẫn chưa thể gặp được một trường hợp nào hầu thánh vì tinh thần “ sẵn sàng phục vụ tiên chúa và nhân loại ‘’ .
Thật đáng buồn .
Có thể hiểu chính vì những hoàn cảnh phát xuất của những con người hầu đồng ngày nay , dẫn đến việc xã hội có cái nhìn như vậy với giới hầu đồng cũng không có gì là lạ : một thái độ e ngại , thương xót , cảm thông với những trường hợp hầu đồng vì cơ đầy điên dại . một thái độ khinh khi với những người hầu đồng để xin tiền tài danh vọng , một thái độ nửa mừng , nửa sợ , nửa khinh , nửa kính khi lạc vào mê cung của những đồng thầy – đồng tiền .
Đôi lúc tôi tự hỏi lòng mình : xã hội sẽ thay đổi cách nhìn với những người hầu đồng ra sao nếu rằng :
Tôi
- tôi là một con người tri thức thực sự , đã trải qua những năm tháng dài nơi mái trường đại học , đã đạt được thêm một số học hàm học vị , được xã hội thừa nhận . Một con người thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lê nin , luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho những hành động của mình .
- Rằng tôi là một doanh nhân thành đạt , có một công việc ổn định , một thu nhập tốt , luôn không ngững sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội
- - rằng tôi có một gia đình hạnh phúc , một gia đình dòng tộc có truyền thống lâu đời ,tất cả con cháu anh em đều thành đạt , và tất thảy đều hết lòng tin kính trời phật .
Và tôi đang hầu đồng
Vậy những điều tôi nói , tôi làm có khiến bạn tin tưởng phần nào ? và rằng việc hầu đồng này không hề như những gì các bạn đã nghĩ bấy lâu nay : nó không hề xấu , là mê tín dị đoan , là tốn kém .
Và rằng tối sẽ dòng dạc mà nói với mọi người rằng :
- Tôi hầu đồng không phải vì mê tín dị đoan .
- Tôi hầu đồng không phải vì tôi cầu tài cầu lộc từ một thế lực cao siêu vô hình nào cả .
- Tôi hầu đồng cũng không phải là một sự biến thái , thác loạn như đại đa số giới trẻ ngày nay
mà tôi hầu đồng vì : tôi mong muốn được phụng sự tiên chúa , phụng sự nhân loại .
Ngày nay nhờ sự phổ biến của công nghệ thông tin nên các bạn trẻ có cơ hội được tiếp xúc , được giao lưu cùng các bạn đạo trên khắp mọi miền tổ quốc . đồng nghĩa với nó là những cơ hội phát triển mới . Các bạn cũng đã có cơ hội để học hỏi những kinh nghiệm siêu hình từ những người đã trải qua . Thật mừng các bạn đã bắt đầu hiểu như thế nào là luật nhân quả, là bát chánh đạo , là tứ diệu đế . Thật tuyệt vời .
Mừng thay , khi ngày nay những việc làm mang đầy sự thác loạn , dị đoan trong bổn đạo đã được các bạn trẻ đưa lên và bày tỏ thái độ bất bình . Đúng vậy , nếu bạn là những người dốc lòng vì thánh đạo , bạn hãy chớ quên làm điều này .
Dĩ nhiên trong cương vị bài viết này , tôi sẽ không có bao giờ dám phủ nhận công đức của các thế hệ các vị thầy đã đi trước . mặc dù thực tê cho thấy rất nhiều vị Thầy có phát xuất từ tầng lớp nông dân , hay tiểu thương ít học nhưng họ vẫn hoàn thành tốt trọng trách mà bề trên giao phó . nhưng có vẻ số ít những con người này càng ngày càng ít đi cùng với tỉ lệ thuận của sự phát triển xã hội .
Đã qua rồi cái thế vàng son ‘’ chết xanh cỏ sống đỏ ngực ‘’ , tằn tiện chắt nhặt từng đồng từng hào , thức khuya dậy sớm một nắng hai sương , ‘’trên lo việc thánh dưới gánh việc đời ‘’ của những đồng thầy chân chính . giờ đây , thế hệ đồng bóng mới của xã hội đa số lại là những cậu ấm cô chiêu , được cha mẹ bọc trong cái vỏ bọc nhung lụa đã lâu . nên những sự thác loạn , bậy bạ sinh ra trong đạo mẫu bởi một số đông những con người này là điều khó có thể tránh khỏi .
Và với tình hình phát triển của xã hội bây giờ thì số lượng này sẽ gia tăng ngày càng nhiều , nó lây lan , trở thành như một thứ bệnh dịch nhức nhối của xã hội vậy .
Vậy có giải pháp nào để ngăn ngừa loại bệnh dịch này ?
Xin thưa , theo như tầm hiểu biết hạnh hẹp của tôi thấy rằng . loại bệnh dịch này nó tồn tại và phát triển như một qui luật tất yếu của xã hội vậy . vì vậy nó sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển đến một giới hạn cận kề của thế kỉ mới nó sẽ có một bước chuyển mình nhảy vọt .
Hiện nay , ta nên hiểu hầu đồng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển tâm linh ở việt nam nói riêng và của cả thế giới nói chung . vậy vai trò thực sự của nó trong giai đoạn hiện nay là gì ?
Rằng : vai trò thực sự của đồng bóng trong giai đoạn hiện nay đó đang là quá trình thức đạo , một sứ mệnh thức tỉnh phần tâm linh siêu việt nơi mỗi con người . khiến cho mỗi người biết tới một thế giới siêu hình đang tồn tại độc lập xung quanh họ , thoát khỏi sự kiểm soát chủ quan của họ .
Vậy sau khi kết thúc giai đoạn ‘’đánh thức ‘’này , hầu đồng sẽ có bước phát triển như thế nào tiếp theo ?
Vâng , hầu đồng sẽ tiếp tục phát triển nhưng nó sẽ biến chuyển sang một hình thức tâm linh cao cấp hơn , chuyển sang quá trình giao tiếp trực tiếp với thần linh , các thông điệp sẽ được các đấng thiêng liêng chuyển trực tiếp cho những đứa con của người . và sẽ không còn các hiện tượng mượn xác phàm để truyền đạt thông điệp như hiện nay nữa .
Vào thời điểm đó những người hầu đồng hay dự đồng họ sẽ biết đến hầu đồng chỉ như một sự tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân mà thôi . không còn những cảnh tượng mang đầy tính mê tín dị đoan ở các nơi đền phủ như hiện nay .
Và phần cuối cùng của bài viết này tôi xin tự đặt ra một câu hỏi như một lời kết để mỗi người chúng ta tự đi tìm câu trả lời cho mình :
’’này , hỡi các đồng thầy bạn đã sẵn sàng để phụng sự tiên chúa và nhân loại hay chưa ? ‘’
Xin được chúc các đạo hữu thân tâm an lạc !
Cầu cho bánh xe pháp mãi được lăn trên khắp các nẻo đường pháp giới chúng sanh !
Nam mô thất câu chi phật mẫu chuẩn đề !
Thanh Hóa , ngày 07/07/2012 Đệ tử Vạn Lợi .
Bookmarks