Ngày xưa mình cũng bị 1 cái như thế ngay rìa chân phải mỗi lần bước là nhói đau khó chịu lắm(không phải mụn cơm) . Khoét mãi không khỏi, mỗi lần khoét nó cứ tua tủa những múi như tép bưởi trông khiếp ghê, khoét xong nó lại mọc. Vô tình 1 lần đi lội nước khoảng gần nửa ngày cảm giác lúc đó chân tê, chỗ mắt cá trắng bệch ra ấn vào không đau. Mình lại dùng dao Lam và cây kim hí hoáy khoét và cậy. Tự nhiên nó bật ra không chảy máu, đi lại bình thường sau vài ngày chỗ đó bình thường nhu mọi chỗ khác.
Từ kinh nghiệm này có thể bạn thư lấy nước muối ngâm thật lâu trong lúc ngồi đọc sách, lướt web chẳng hạn và khi nào nó trắng ra thì cậy ra chắc sẽ hết.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks