Chào các bạn!
Tôi là thành viên mới của Thế giới vô hình đây!
Nhân dịp bàn luận về "Thôi miên" tôi cũng xin có một số ý kiến như sau:
- Tâm thức con người có 3 tầng:
+ Tầng ngoài cùng là tầng "Ý thức", nó rất mỏng (giống như phần vỏ của trái long nhãn vậy). Tầng này là được hình thành, tích lũy qua quá trình thu nhận được thông qua cuộc sống tự nhiên và xã hội như học hành, kinh nghiệm...
+ Tầng giữa là tầng "Tiềm thức", cũng rất mỏng manh (giống như cơm của trái long nhãn vậy), tầng này chứa các thông tin ở tầng ý thức, những vụ việc đã xãy ra trong quá khứ nhưng đã rơi vào quên lãng, mờ mịt... và các thông tin "trỗi dậy" mãnh mẽ từ tầng vô thức.
+ Tầng trong cùng là tầng "Vô thức", tầng này rất lớn (giống như hạt của trái long nhãn), tầng này chứa thông tin từ hàng vạn kiếp của linh hồn từ kiếp này sang kiếp khác.
Việc thôi miên hoặc áp vong, lên đồng... là việc làm cho tầng ý thức bị lu mờ đi, không còn nhận thức rõ ràng nhằm mục đích kích hoạt tầng tiềm thức hoặc cao hơn là tầng vô thức thông quả hiệu ứng của ánh sáng, màu sắc (đèn màu chớp, nháy...), âm thanh (lới nói, nhạt, tiếng chuông, mõ...).
- Những đạo sỹ luyện huyền năng cũng dùng nguyên tắc làm trỗi dậy tầng vô thức vì tầng này vô cũng mãnh mẽ và khả năng vô tận. Chúng ta từng thấy những người mọng du họ đi trên nóc nhà, cây xiên nhà hoặc đi trên dây điện hoặc lúc nguy hiểm có người nhảy qua tường rào trên 2 mét hoặc nhảy qua con kênh gần 10 mét… vì lúc này tầng ý thức bị át chế thì tầng vô thức được trỗi dậy. Cũng vậy khi thiền định chúng ta cũng làm cho tâm yên tĩnh có nghĩa là làm cho ý thức hạn chế hoạt động tối đa để kích thích các tầng khác của tâm thức.
- Việc áp vong cũng tương tự, khi ý thức bị mờ nhạt đi thì vong mới được nhập vào, còn người ý thức quá rõ ràng (nặng bóng vía) thì vong làm sao áp vào được. Vì vậy chúng ta thấy những người bị vong khác nhập thường tinh thần rất yếu ớt (ta gọi là bệnh tâm thần) do bị những cú sốc về tâm lý như người thân mất, tai nạn, thất bại trong cuộc sống, tình yêu, làm ăn…
- Trạng thái của “Niết bàn” trong phận giáo là trạng thái của vô thức (định) không còn ý thức tạp niệm nữa. Những huyền năng của Phật, Bồ tát, A la hán… có được cũng được khai thác từ tầng vô thức.
(tamminhtriet@yahoo.com.vn)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks