Các tư liệu của tôn giáo, cho thấy rằng các vị Phật, Bồ Tát, Chúa, Thánh vẫn còn rất linh ứng, có nghĩa rằng các chư vị vẫn đang tồn tại, tuổi tác của các vị ấy trên 2000 năm tuổi.

Như vậy cho phép chúng ta có thể kết luận rằng, Linh Hồn là bất tử.[/QUOTE]


Thông thiên học cũng thừa nhận điều này và đó cũng là 1 trong 3 chân lý không thể phủ nhận. Mình xin trích lại chân lý đó như sau:

1. Linh hồn của con người là bất tử, tương lai của nó luôn có sự tăng trưởng và có một tương lai đẹp đẽ vô cùng tận.

Mình thích cách nói con người là một linh hồn hơn là con người thể xác. Cái xác này khi chết đi thì linh hồn có môt khởi đầu mới ở cõi khác hoặc đi đầu thai để học hỏi, để tiến hóa. Bên cạnh đó Minh Triết Thiêng Liêng cũng có một khái niệm rất hay thể hiện rõ sự phát triển của linh hồn khi luân hồi nhiều kiếp đó là khái niệm tuổi luân hồi hay tuổi thực của linh hồn chứ không phải tuổi đời của thể xác trong một kiếp. Ví dụ trong cuộc sống ta có thể gặp những thiếu niên có tư chất thông minh cũng như có lòng vị tha, thương người, đó là những con người có tuổi luân hồi cao, trải qua nhiều kiếp đã học hỏi và tiến hóa cao. Trái lại ta cũng có thể gặp những kẻ đã trưởng thành nhưng suy nghĩ thiển cận, tham lam, thù hằn và ích kỷ, đó là những linh hồn đầu thai kiếp này nhưng tuổi luân hồi chưa cao và còn phải học hỏi thật nhiều trong kiếp này cũng như nhiều kiếp sau nữa để trở thành những linh hồn tiến bộ.