Các bạn ui, ai nói chú này không linh thiêng giơ tay lên đi. Mình không ngờ nó còn kì diệu hơn mình tưởng. Thực sự mình biết chú này nhờ một hôm tình cờ đi tụng kinh chung với mấy người bạn ở chùa. Cho đến hôm nay mình nhớ được mỗi câu " NAMO PHẬT LỰC OAI .NAMO PHẬT LỰC HỘ .XỬ NHƠN VÔ ÁC TÂM .lịnh nhơn thân đắc dộ HỒI QUANG BỒ TÁT. HỒI THIỆN BỒ TÁT.A NẬU ĐẠI THIÊN VƯƠNG CHÁNH ĐIỆN BỒ TÁT ..MA KHEO MA KHEO ..THANH TỊNH TỲ KHEO qua sự đắc tán .tụng sự dắc ưu chư ĐẠI BỒ TÁT NGỦ BÁ A LA HÁN cứu độ đệ tử ...hiệp gia ly khổ nạn TỰ NGÔN QUÁN THẾ ÂM" . Thế là hôm nay đang ngủ bị bóng đè @@. Mình niệm namo a di da mà chưa thấy khỏi, thế là mình không biết làm sao, niệm 1 câu trong đoạn chú này thì may quá, nó nhả mình ra liền luôn, đúng là nhiệm màu @@. Mình cũng không tin nổi, 3 lần bị bóng đè đọc xong đoạn đó nó nhả ra liền, mình mới bị bóng đè xong là lên google search kinh cứu khổ liền. Mong góp được chút thông tin cho mấy bạn, hãy học chú này phòng thân nhá hix ^^.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks