Dán cho mổi nơi một cái bảng hiệu " Di Tích cấp này cấp nọ " xong rồi vứt đó mà đi. Khiến cho người dân nơi đó có muốn sửa chữa cũng không được. Đền Miếu từ từ sụp đổ, biến mất hết, tình trạng này xảy ra rộng khắp ở Miền Tây Nam Bộ.
Dân Miền Tây vốn đã rất nghẻo, mà có tiền rồi cũng không cho phép sửa. Đành đứng đó mà nhìn mấy ngôi đình này từ từ biến mất. Khắp cả Miền Tây không nơi đâu mà không có cảnh này, tôi đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu vị kỳ lão, rơi nước mắt trước những ngôi đình.
Ai có dịp về Lấp Vò, Đồng Tháp ghé ngang Đình Tòng Sơn, nơi khai sinh đạo Tứ Ân của Đức Phật Thầy, nơi đầu tiên Đức Phật Thầy lập bàn Thờ Chư-Vị-Năm-Ông ngày nay đã sắp thành phế tích, sắp ........... phân lô bán nền được rồi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks