Theo nghĩa đen thì sữa và trứng gà công nghiệp quả thật ko liên quan gì đến sát sinh .
Tuy nhiên các loại sữa bò , sữa tươi , trứng công nghiệp ... đa số đều là chăn nuôi công nghiệp mà ra . Mà chăn nuôi công nghiệp thì người ta nhốt các con vật đứng 1 chỗ , thậm chí ko cựa quậy được , khi vắt sửa họ dùng máy vắt làm con vật rất đau ... Nói chung hầu hết các con vật bị nuôi công nghiệp đều phải sống đời sống rất khổ đau ngục tù cực hình ...
Nếu hạn chế được dùng sữa và trứng thì càng tốt , có thể thay sửa bò = sữa đậu nành , sữa bắp ... ban đầu mới phát tâm trường chay chưa quên thì cứ dùng sữa với trứng một thời gian .... thời gian sau hạn chế từ từ ...
Bản thân mình cũng chẳng phải con người tốt lành gì .. vì lâu lâu cũng dùng 1 cái trứng để có B12 << đê tiện sợ bệnh ... :D . Do đạo hạnh còn thấp . Tuy nhiên chúng ta dùng thì dùng vẫn phải ý thức được đó là tội ác .. chứ đừng bao giờ quên đó là tội ác .. .
Và việc ăn trứng uống sữa nếu suy lý thì đó cũng là mắc tội ăn ăn cướp vì tiêu thụ hàng cướp vì sữa và trứng là của con vật chứ cũng chẳng của người bán . Ở đây nhiều người bảo " vật dưỡng nhân , nhân dưỡng vật " tức người ta bỏ công nuôi cho vật ăn nên có quyền lấy sữa , lầy trứng của nó ( chưa nói đến lấy thịt nha ) thì cũng hợp lý đó nhưng với điều phải nuôi con vật trong một môi trường thoải mái , ko nhốt tù ko đọa đầy nó thì OK . Đó chỉ nói là lấy trứng sửa thôi . Tuy nhiên thời này toàn nuôi công nghiệp và cảnh đọa đầy tăm tối ở con vật là ko tránh khỏi ..
Kết luận : Một người một hoàn cảnh . có rất nhiều người muốn ăn chay trường nhưng hoàn cảnh ko cho phép ... phải ăn thịt là điều thông cảm được , tuy nhiên một phần cũng do tâm niệm phát tâm của mình chưa đủ mạnh .. . Vấn đề này đi sâu thì nhiều cái phân tích lắm và nhiều hoàn cảnh éo le rất khó nói cụ thể ..
Cho nên Ko có gì là đúng tuyệt đối Nhưng mà tương đối mà nói thì .. việc mình ăn hoặc tiêu thụ nhừng gì thuộc về sở hữu của con vật ( thịt của con vật , trứng của con vật , sửa của con vật , da của của con vật ... ) nếu chưa được sự đồng ý của nó thì mình chính là tên ăn cướp !
Và cái xã hội nếu đem loài người so sánh với các con vật thì con người là một bọn cướp khốn nạn và độc ác nhất hành tinh này , con người là vô đạo đức nhất ! ( 99% là vậy .. trong đó có tui nữa .. :not_worthy: )
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks