Thanhbình có giấc mơ vui xin kể
Đêm nọ TB nằm mơ , thấy đang đi ngoài đường , tai TB nghe tiếng bà con ồn ào
có một bà la vang số xổ rồi , số xổ rồi , con số 48, rồi thằng A chạy lại ê ê TB mầy trúng số rồi ,thì TB tĩnh giấc. Cứ trong giấc mơ hể thấy trúng thường hay trái ngược , nhưng sao cả ngaỳ cứ đi vô đi ra , cứ suy nghĩ cái con số quái ác này cứ ám ảnh,thôi mua đại 10 đ coi như đồng tiền không số , TB mua thì mua như vậy chứ không nghỉ là con số này sẽ ra, và hơn nữa TB cũng hay mắc cở, mua cứ im ru nếu có lỡ trật thì cũng không ai biết :04: vậy mà mình mua số giấu như mèo "giấu ấy " mà tụi nó cũng biết, cái thằng A chạy lại : Bình ơi Bình ! tao nói cho mầy nghe, cái gì thì mầy nói đi chứ úp úp mỡ làm tao khó chiụ wá"TB trả lời".
Tao hỏi thiệt mầy , mầy có mua con số48 phải không ? Không TB trả lời" TB định bụng là mình giấu trong nách rồi thì đố thằng nào biết" chực TB nhớ lại trong giấc mơ mình cũng gặp cái mặt của nó chẳng lẻ thiệt :confused:
thì kế đó có tiếng phone reo...alô Bình hả , lại lãnh tiền , em vô mánh rồi , TB la lên ồ yes! gía biết trước mua một ngàn đồng nhĩ!:04:
Thật ra nhiều khi trong giấc mơ ,có những buồn vui lẩn lộn, có những lúc nằm mơ thấy cặp tay đi chung với một người dễ thương , chưa từng găp bao giờ ,không biết lúc nào sẽ gặp hay mãi mãi chỉ là giấc mơ:04:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks