T hỏi N em thấy còn ai nữa không? N bảo hết rồi chị ạ. Em thấy có 1 vong theo thôi. Đang nói T lại thấy bị níu phía tay trái, T bảo còn 1 vong nam nữa, em ngồi ngay ngắn thả lỏng người. Thấy N lắc lư: T hỏi vong nào đấy. Vong trả lời: ….Hùng ( giờ T không nhớ rõ họ tên). Bao nhiêu tuổi? Hơn 30. Sao theo người này? Là cậu chồng của nó? Gia đình thờ cúng có đầy đủ không? Có nhận được không? Có. Vậy sao lại đi theo người này? Đi theo để bảo chồng nó đừng có chơi bời hư hỏng, nhưng mà nó không nghe. Vong sao chết? Bị bắn chết. T nghĩ: “Sao lại bị bắn nhỉ, giữa thời bình này, vì chồng N còn ít tuổi, mà cậu chồng mới hơn 30”rồi hỏi tiếp: có biết ai bắn và sao bị bắn không? Công an bắn.” lạ quá nhỉ” .Thế bị tội gì mà công an bắn? Giết người. “Trời. da gà T nổi lên từng đợt” T nói tiếp: theo nó có giải quyết được gì đâu sao cứ theo? Thì giờ không theo nữa. Thế sao hôm nay tới đây? Nó bảo hôm nay ai thích đi theo nó thì đi thôi. Ở dưới đó không làm gì à mà sao cứ đi theo người dương? Có . Làm gì? Thì đi theo anh em…”Híc híc hôm nay T gặp toàn đại ca.”Vết bắn còn đau không? Đau lắm.” Lúc này anh ta đưa tay xoa lên vết đau, đúng đại ca xịn đau thế mà nãy giờ không nhăn nhó, khác với cậu Huy vừa lên đã méo sẹo mặt mũi vì đau.T nói tiếp: Hôm nay có duyên đưa đến cửa phật gặp T, T sẽ chữa vết đau cho nhưng hàng ngày niệm phật thì mới chữa được và tu nhân tích đức đi cho con cháu được nhờ, muốn nói nó nghe thì niệm phật hàng ngày lời nói sẽ có uy và nhớ luôn làm người tốt nhé. Hùng gật đầu rồi đưa tay chắp lên lễ phật, hơi gượng gạo vì có lẽ anh ta chưa bao giờ biết đến việc lễ phật. T nói niệm theo T: Nam mô a di đà phật 21 lần, nhận lá chữa bệnh. Dặn dò anh ta xong, T bảo thoát ra đi…