Có ai nhớ trong bài văn tế thập loại chúng sinh viết về các loại cô hồn không? Những cô hồn do oan ức, uất hận hoặc khi nhắm mắt xuôi tay không có ai làm thủ tục hoặc vuốt ve an ủi họ. Nên họ sẽ không bao giờ siêu thoát. Một nghìn năm, vạn năm rồi nhiều vạn năm nữa trôi qua, họ vẫn tình nguyện làm thân ngạ quỷ, bấu víu vào phần mộ, hài cốt của mình. Tôi sợ rằng ngay cả khi chúng ta cầu siêu cho họ, nhờ oai lực của đức Phật từ bi tiếp độ, dẫn dắt họ ra khỏi cảnh địa ngục, họ vẫn không đi. Chỉ khi nào có một nhân duyên thật đặc biệt, các cô hồn này tỉnh ngộ ra, thì chỉ trong một sác-na họ sẽ được siêu thoát, hết kiếp tự đầy đọa làm ngạ quỷ. Nhưng nhân duyên đó là nhân duyên nào, khi nào có cái sác-na giác ngộ quí báu đó, thì không ai biết.
Còn trường hợp tổ tiên, thân tộc của mình lại là chuyện khác, ai ai cũng có con cháu chắt phụng dưỡng, thờ cúng. Phần lớn các ngài đều hoan hỉ vì con cháu thương nhớ, âu yếm với mình, nên an tâm tu tập, rất chóng siêu thoát.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks