Trích dẫn Nguyên văn bởi vominh2011 Xem Bài Gởi
Người Tây Tạng có duyên với đạo Phật nhưng lại gặp nạn Tàu cộng xâm lược,phá hoại Phật pháp,đến nỗi đức Dalai Lama phải bỏ xứ ra đi.Như trong sách Delog : Dawa Drolma mà mình đã post,đức Quán Thế Âm đã nói rằng tất cả tai họa của người dân xứ tuyết Tây Tạng là do nghiệp của chính họ mà ra.

Thử nghĩ xem,dân Tây Tạng vốn có truyền thống săn bắn từ lâu đời,đã giết hại bao nhiêu chúng sanh?

Đức Dalai Lama ít khi đưa đưa các ngôn ngữ,các khái niệm, phạm trù thuộc thuộc về "chuyên môn" của đạo Phật,khi thuyết giảng cho người Âu Mĩ,mà chỉ thuyết giảng như 1 nhà tâm lí học,với cách nói chuyện hòa đồng,dễ tiếp nhận nhất.Nhưng khi giảng cho Phật tử,ông sẽ giảng theo ngôn ngữ Phật học

Qua cách đức Dalai Lama tiếp cận để hoằng pháp cho người phương Tây,vốn thuần duy vật,cũng đủ thấy Ngài là vị thầy vĩ đại.Dùng phương tiện thiện xảo,phù hợp với căn tánh chúng sinh,cũng là 1 Ba la mật của bậc Bồ tát.Đừng hủy báng ông mà tạo đại nghiệp.
Lâu lâu lại có người lôi những mục tưởng chừng trôi vào quên lãng lên, không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng có dịp đọc lại cũng thấy được rằng những gì ta viết ra lúc trước so với hiện nay nó đúng sai ra thế nào...
Nhân đây cũng xin đính chính là thông tin thường có giá trị ở tính hiện thực mà tồn tại với thời gian. Sự việc nào trên đời cũng tồn tại hai mặt trái phải của nó và có tính tương đối.
Nếu người ta vốn cứ quen nhìn mặt phải của vấn đề dĩ nhiên rất khó chịu nếu ai phô cái mặt trái xù xì thô kệch (hiếm khi không có) ra, cái sự phô ra đó ắt hẵn có nhân duyên huyền bí thúc đẩy theo cái câu ông bà ta nói: "Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ thòi ra". Không lẽ ta nói cái kim nó đừng nên hủy báng cái túi.

Hãy là chứng nhân khách quan trước mọi sự kiện trong thời đại bùng nỗ thông tin thì mới gọi là người có bản lãnh thích nghi để tồn tại.
Sự việc chung quanh ta chỉ để quan sát và rút ra kinh nghiệm, đừng để nó cuốn hút nhấn chìm rồi đánh mất sự tự chủ sáng suốt của mỗi người.