A Di Đà Phật, vậy thì tốt quá bạn à, nói thật với bạn, giờ tà ma lẫn lộn biết đường mà lần đâu, tốt nhất là tu tâm sửa tính, làm những điều thiện dù nhỏ nhất, tránh làm các điều ác dù nhỏ nhất, tâm thanh tịnh, Như Lai đã dạy (Kinh Pháp Cú) đằng sau nhà mình cũng có một ông luôi âm binh, mà gọi dân dã là ma xó, ông nuôi nhiều lắm, tháng tháng cứ phải làm lễ khao quân thôi, bạn mẹ mình theo ông đó, cả 2 chị e bị ma nhập nhé, tuy nhiên người em là người hư, láo với bố mẹ, bạn nên nhớ rằng chỉ cần người nào tu hành ngũ giới, thập thiện càng tốt sẽ được chư Thiên bảo vệ, ko cứ là Phật tử hay ko, bất kể ai, vì vậy những kẻ ác hay bị ma nhập, con quỷ vương đó nhập vô em trai bạn mẹ mình, bảo là ở đó khổ sở lắm, muốn lên chùa đi tu, nên mới nhập vô đây, nương cửa Phật để tránh đi sự điều khiển của lão kia, vì lão kia đã yểm bùa vô nó rồi, lão nắm thóm của nó. trước đó đã về cậu Liêm ở Hải Dương cũng ko được, quen biết thế nào mà cũng nhờ người tổ chức canh hầu, thỉnh Trần Triều với Quan Đệ Ngũ cũng bó tay, nó bảo nếu đánh nhau thì chẳng sợ ai, vì hàng Tứ Phủ với nó là cùng đẳng cấp, vì Tứ Phủ làm người làm việc tốt tuy là quỷ nhưng tốt nên được suy tôn là thần, còn con quỷ kia làm ác thì gọi là quỷ. đừng có đuổi nó khỏi cái xác này, nó chỉ mượn cái xác để đi tu thôi, ko có xác ko có tu được (vì khi đó vọng tưởng nổi lên gấp 7 lần, con người chúng ta vọng tưởng chỉ 1/7 của quỷ mà còn khó tu nữa là) vì vậy mà nên nhớ thân người khó được, biết Phật pháp còn khó hơn, để tu thì càng khó, mất thân người ngàn kiếp ko có lại được, vì vậy nó là hồi chuông nhắc nhở quý vị hành giả mau mau mà tu, đừng có nghĩ đến già mới tu, ngoài mồ lắm kẻ đã mọc cỏ xanh rồi đó. Còn về phần bà chị cũng bị nhập, rồi khi trả đồ nghề, bị ông đó chửi cho té tát, hăm doạ đủ trò. Nhưng nhà mình đã hướng dẫn cô đó tu Tịnh Độ Tông nên cũng ko có sợ, ông ghét nhà mình kinh khủng, lực lượng 2 bên oánh nhau suốt ngày, dù mình chả thích chút nào, mình chỉ thích ông này ông giác ngộ, quay đầu mà dẫn quân ổng đi tu thôi.
Bookmarks