Tình cờ em lạc vào trang này, chưa đọc được hết các nội dung nhưng cũng nghĩ nơi đây là nơi trao đổi nghiêm túc các vấn đề được cho là huyền bí...
Vụ lấp giếng này em thấy lo lo... Nhà em có cái giếng miệng tròn hơn 1 mét, sâu chắc cũng trên 20 mét, đã xài mấy chục năm (lớn hơn tuổi của em). Do trường tiểu học được xây gần đó, được "vận động" nên nhà em đã nhường một ít đất để làm trường, trong đó cái giếng này. Nếu trường xây hàng rào, thì cái giếng này nằm trọn trong khuôn viên trường. Ngặt nỗi, mấy năm qua trường không xây được hàng rào, nên sân nhà em và sân trường cứ liền một khoảng. Nhà em cũng không xài giếng này nữa, đã xài giếng khoan. Giếng cũ được đậy bằng một miếng sắt dày. Thời gian vừa qua, ông bảo vệ trường đổ rác xuống giếng theo kiểu "lấp từ từ" cho tiện, nhà em cũng không ai nói gì...
Thiệt tình hoàn cảnh nhà em làm em cảm thấy bất an: một ông anh (có vợ) nhậu nhẹt suốt ngày, một ông anh (chưa vợ) thì tối ngày hục hặc với mẹ, mẹ em thì cũng bệnh liên miên, trong nhà nói chung không có gì sáng sủa cả...
Nói chung nhà em thì ai cũng hiền lành, tâm tánh không có ác ôn với ai nhưng không hiểu sao gia cảnh ngày càng sa sút. Không biết có liên quan gì đến cái giếng không?
Nếu được cô bác nào có kinh nghiệm, biết coi phong thủy giải thích dùm hoặc tốt nhất là đến nhà em, xem toàn bộ coi có gì bất ổn không? Nhà em cách Sài Gòn 50 cây, có thể đi xe buýt...
Cám ơn mọi người nhiều!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks