Huynh Rambo Mến,
Cám ơn huynh rất nhiều đã đưa lên những lời phê bình, và cảnh tỉnh những huynh, đệ, tỉ, muội đang “mê” về thế giới ngải. Trước hết, NN có một chuyện thỉnh cầu là huynh có thể viết bỏ dấu được không? Đọc bài của huynh, có cái thì nhận được, có cái thì không hiểu huynh nói gì. Nếu có dầu thì hay biết mấy.

Thêm nữa, NN cũng muốn huynh cho biết ý kiến về câu chuyện ở trong cái link sau đây:

http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=8187

Trong đây có rất nhiều câu chuyện nhỏ, trong những câu chuyện này thì có câu chuyện bàn về “Động Mồ Côi” nơi mà mấy thầy ngải dùng chổ đó để nuôi và tu luyện ngải. Nhưng tiếc rằng các thầy quên cho ăn, nên ngải đã hoành hành, đã giết các thầy và đã trở thành tinh. Theo NN thấy đây là chuyện có thật. Không biết huynh nghĩ như thế nào? Nếu ngải đã thành tinh như vậy thì huynh nghĩ rằng ở VN có nhiều thầy cao tay ấn để trị diệt nó không? Vì nó đã hại dân lành rất là nhiều. Huynh có nghĩ rằng ngải có thể “nuôi” con mồi để dần dần “xơi” không huynh?

Vài hàng đến huynh.

Thân
NN