Khi có người thắt cổ tự tử chết thì ngay dưới chân thẳng xuống, đào đất lên mặc dù có lát xi măng mà đào lên vẫn rất thối .Do các chất ở trong nội tạng thoát da ngấm xuống ,còn duy tâm giải thích là có trùng ,vì nền xi măng thì ngấm vào đâu ,cũng có lý.Nhưng đào đất chỗ đó cực thối.Theo quan niệm là chỗ nào có người thắt cổ chết nếu không giải hoặc yểm đi thì sau này còn có người nữa thắt cổ tiếp.Tôi đã chứng kiến ở làng cạnh quê tôi ngay tại khu chuồng lợn đó mà cứ 3 năm một, có một người thắt cổ,chín năm ba mạng rồi ,mặc dù các sợi dây thắt cổ đã được chặt đứt đem đốt hoặc giải đi rồi.Mời thầy đến làm một cái bùa ngũ hổ cho vào trong lọ ,nam 7 nữ 9 cái đinh lấy chỉ ngũ sắc quấn lại cho ít thần sa vào và đem chôn đối diện dưới chân thẳng xuống .Sau đó lấy cũng nam 7 nữ 9 cái răng bừa đóng theo hình vòng tròn ở trên vòng quanh chiếc lọ chôn .Đóng ngập hết để đi lại khỏi bị vấp .Làm như vậy thì không còn lo chi nữa,cái nhà làng bên sau khi yểm như vậy đã không còn hiện tượng đó nữa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks