kết quả từ 1 tới 20 trên 55

Ðề tài: Truy tìm vật báu phần 1

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    duonghoainam61 thân mến. Nghe câu chuyện DHN kể KP cũng rất tò mò. DHN liên hệ với gia chủ đi, nếu chưa có cao nhân nào khai quật thì DHN hẹn với họ ra ngoài T giêng, ngày rộng tháng dài KP sẽ mời 2 Thầy cùng DHN nghiên cứu nhé. Thân ái.
    @huynh khaiphamkhac
    Câu chuyện này xảy ra lâu rồi,DHN viết ở mục Hỏi đáp ,sau đó pót lại ở mục này cho tiện theo dõi mà,huynh có thể vào xem lại ,mục Cách giải chấn yểm ở các kho báu (thần giữ của)
    của chenmagia

    http://www.thegioivohinh.com/showthread.php?t=1543
    DHN mới đi làm vụ tử tự xong,suýt toi ,vụ đó khiếp vía kinh hồn ...
    Nó tóm tắt như sau.
    Một gia đình ở gần Chí linh,có ông bố già 72 tuổi chết đột tử vào đêm,không biết lúc nào,sáng dậy con cháu vào lay gọi cụ đã cứng đơ...được khoảng ba tháng sau,gia đình có cậu con trai,yêu cô gái làng bên,gia đình không đồng ý,gần trưa khi gia đình đi vắng hai đứa đưa nhau vào buồng thắt cổ tự tử chết,chân đối đúng chiếc giường mà ông cụ đã mất.Trưa về,thấy vậy,gia đình cắt dây tức mang xác cô gái vứt ra cổng chửi rủa là không chết ở nhà mà lại còn sang đây tự tử chết....câu chuyện xảy ra vào vụ hè thu năm 2005...Rồi sau đó,nhà có cô con gái sinh năm 1990,một hôm vào buồng kêu hét lên ngất và luôn mồm kêu có ma,kể thấy anh chị thắt cổ...Rồi bị trầm cảm,cười nói ăn sống ...Gia đình mang đi chạy chữa thuốc thang cúng bái khắp nơi,lúc đỡ lúc bị ,đỡ được một thời gian,tháng 7 âm lịch năm 2008,sau khi gia đình làm lễ xá tội vong nhân,cháu lại bị,lần này dữ tợn hơn,ăn sống,tóc tai rũ rợi,tháng 10 vừa qua,do có người giới thiệu,gia đình họ đến nhờ DHN...DHN và ông thầy nhận lời đến làm lễ,tất nhiên bùa chú đã chuẩn bị từ trước...Hai thầy trò DHN làm lễ từ 9giờ sáng,tới 4giờ chiều cháu bé (là thiếu nữ rồi,chứ không bé nữa).tự nhiên nhảy chồm chồm lên,phá phách,đập phá lung tung,cháu nhẩy bổ vào DHN,lúc đó DHN đang ngồi bắt ấn và đọc chú,phải bỏ cả ấn chú,dùng thế võ An ninh mới tránh được cú lao cả mình của cháu bé về phía thầy trò DHN,lúc này thì chẳng còn tâm chí đâu mà bùa chú nữa,hoàn toàn phản vệ tự nhiên thôi,hồn bay đi đâu mất rồi ý ...DHN mất bình tĩnh,đành gọi điện cho một người bạn thân,học bên môn phái Mật tông,kể rõ sự tình và cầu chi viện,nhưng người bạn ở cách quá xa (Hà nội),không tiếp ứng được,chỉ bảo đọc chú hộ thânvà niệm chú Tỳ lô giá na...DHN làm theo..tất nhiên rất dài,thì vong tự nhiên mềm nhũn chi chi,tới muộn hai thầy trò DHN hẹn mai đến làm tiếp.Sáng hôm,thầy trò DHN đến làm ,và được sự chỉ bảo giúp sức của người bạn mật tông,bạn bận không đến giúp nhưng chỉ bảo rất tận tình,DHN và ông thầy áp dụng cả hai môn phái,thêm 3 lá bùa Lỗ Ban,hiện nay cháu gái vẫn bình thường,chưa có gì xảy ra,đã gần một tháng rồi.Mong sao cháu qua khỏi,DHN được một trận bạt vía kinh hồn...Tình tiết cũng rất ly kỳ hấp dẫn,DHN chỉ kể vắn tắt...

    Last edited by duonghoainam61; 01-01-2009 at 08:41 PM.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •