Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu Yến Tử Xem Bài Gởi
Bạn của em tên là Trần Thị Ngọc Nga Sinh ngày 6.7.1986 đang bị bệnh mà không rỏ nguyên nhân là gì, hồi nhỏ có hay đi chùa với bà nội, nghe đọc kinh thì thấy bị nhức đầu nên không theo nữa. lâu lâu, bạn ý có cảm giác như ai đang đứng sau lưng mình. bạn ý nói rằng đó có thể là cô em gái bị mất của bạn ấy (hồi xưa mẹ bạn ấy có em bé và té, làm em bé mất, nhà thì theo đạo thiên chúa, không biết có cúng gì không nữa) mãnh đất nhà bạn ấy đang ở hồi trước có 1 cặp vợ chồng già ở và đã mất sau đó con cháu bán lại, không khí trong nhà có vẽ âm u, khi nào cũng đóng kính cữa.

Em nghi là bạn ấy có người đi theo, có thể là chưa siêu thoát. không biết có đúng không. vậy có Thầy nào biết thì xin Thầy chỉ giúp bạn em với. Em xin chân thành cám ơn.
MÌNH XIN GÓP Ý LÀ TRƯỚC TIÊN BẠN ĐƯA BẠN GÁI ĐẾN BV KHÁM SỨC KHỎE XEM CÓ THƯỜNG XUYÊN BỊ ĐAU ĐẦU KHÔNG? NẾU KHÔNG CÓ GÌ MÀ NGHE ĐỌC KINH THẤY ĐAU ĐẦU THÌ LÚC ĐÓ MỚI NGHỈ ĐẾN CHUYỆN VONG THEO
NẾU LÀ VONG THEO THÌ NÊN TÌM SƯ ĐỂ TRỤC VONG
NHÀ CỬA ÂM U THÌ VỀ DỌN DẸP NHÀ CỬA SẠCH SẼ VÀ MỞ CỬA CHO NHIỀU ÁNH SÁNG VÀO VÀ NHỜ CÁC SƯ CÚNG BÁI
NẾU KHÔNG ĐƯỢC NỮA NẾU BẠN O SG THÌ MÌNH CO THỂ GIÚP BẠN