Vào hồi trước Tết năm vừa rồi, gia đình mình cũng gặp chuyện gần giống như vậy. Khi đi xem lá trầu (lá khô, đã thắp hương lâu ngày trên ban thờ ở nhà) thì thầy dạy rằng vong linh thân mẫu mình chưa được yên, hay về gia đình với con cháu, mà lại không được ngự lâu ở nhà. Thầy bảo: "Thế này là khổ lắm" và hướng dẫn cách làm như sau: Sắm một lễ nhỏ đến khấn tại mộ, đồ lễ thì tùy tâm, nhiều ít không thành vấn đề. Nhưng bắt buộc phải làm lúc nhá nhem hoặc xẩm tối thì tốt. Khi đi mang theo một cái áo của người quá cố đã dùng, một chai nước sạch lấy từ vòi nước ở bếp nhà bác con trai trưởng. Khi đến mộ làm lễ khấn vái xong, thì cầm áo đi vòng quanh mộ ba vòng, vừa đi vừa kêu tên người quá cố. Lại lấy 1 nửa chai nước tưới quanh mộ cho người quá cố được mát mẻ, nhớ đi từ đầu mộ, theo chiều kim đồng hồ. Khi ra về, cầm theo áo và nửa chai nước còn lại. Trên đường đi, chốc chốc lại rảy nước xuống đường và rắc một chút tiền lẻ (tiền thật) gọi là tiền xe đò, cầu phà. Nếu đã về đến nhà, chai nước chưa hết thì dùng để ăn uống như bình thường. Gia đình mình làm đúng như thầy dạy bảo. Gần đây đi coi lại, thầy nói rằng: "Phần hồn đã vui vẻ đi hầu đình, hầu phủ. Phần xác mộ lún đều. Rất có phúc". Bạn nghiên cứu thử làm theo cách này xem sao nhé.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks