Cảm ơn đạo hữu Huuthuongsl đã comment. Điều bạn đề cập trong bài rất chí lý, vì cũng có quan điểm cho rằng gia tiên sau khi mất đi hoặc đã đầu thai, hoặc đang tu tập để thoát kiếp luân hồi, dần dần đi lên các cõi cao hơn. Mình đã đọc hẳn một tập do các nhà ngoại cảm hiện nay (phần lớn là Trung tâm Tiềm năng con người, Bộ Công an) viết ra, nói rõ như vậy, do vậy rất sợ phiền lụy đến quá trình tu luyện của các ngài. Mình cũng không biết như vậy có đúng không.
Nhưng mặt khác, cũng có quan điểm cho rằng một khi gia tiên chưa đi đầu thai, các vị vẫn quyến luyến với con cháu chắt, rất sợ con cháu chắt không nhớ đến họ. Có tài liệu nói rằng, ngay cả các vị mất đi đến 600 - 700 năm vẫn còn thương tưởng đến và ủng hộ độ trì cho con cháu. Do vậy trong gia đình mình cũng như phần đông các gia đình Việt Nam, bất cứ khi nào có niềm vui, nỗi buồn đều thắp hương khấn vái để báo cáo gia tiên bạn ạ. Việc làm này, nôm na gọi là đạo thờ phụng ông bà, tổ tiên của người Việt. Mình rất tin vào những điều gọi là "xưa bày, nay làm", nhất định nó phải có triết lý và sự trải nghiệm rồi bạn ạ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks