Bạn Autum Mến,
NN thật sự rất cãm động khi bạn cho biết thêm về thông tin. Nếu có thêm chi tiết cụ thể hơn thì thật là quý lắm. Xin cám ơn bạn nhiều, nhiều lắm.

Thật ra nhiều khi ở những câu chuyện trên mình thấy là có quá nhiều hư cấu, rất là hoang đường nhưng tiếc rằng, có nhiều chuyện trong cõi giới vô hình nó xãy ra mình không thể nào ngờ được đâu. Nó rất là lạ lùng, rùng rợn lắm. Những loại ngã mà những ông thầy cho nó ăn thịt, uống máu thì nó rất là hung dữ, tàn ác lắm. Và trong tình trạng này thì coi như tụi nó đã thành tinh rồi, như NN đã nói ở trên. Mặc dù NN ở trên cũng có hỏi là tại sao chính quyền không làm gì được nó, nhưng nói thật là chính quyền cũng là con người thôi. Loại tinh ngãi kiểu này khi có ai có ý định diệt trừ nó là nói biết liền à. Khi đến gần nó là tâm trí đã bị nói lôi cuốn, điều khiển rồi thì làm sao mà có thể diệt được nó.

Con người rất thích thần thông, rất thích điều khiển ma giới, tuy nhiên rất là nguy hiểm, chỉ sơ hở một chút thôi như những ông thầy ngãi ở trên đó, là chết với tụi nó đó. Mấy ông thầy ngãi chết thì cũng phải rồi vì sanh nghề, tử nghiệp, nhưng chỉ khổ nổi là họ đã vô tình đưa những quỷ, yêu này vào cõi nhân gian để hãm hại chúng sanh vô tội. Thiệt tội chướng của họ không biết đến bao giờ mới trả cho hết.

NN cũng mong bạn Autum nếu có tin tức cụ thể xin cho NN. Vô vàn đa tạ.

Thân
NN