Chào bạn NT Mến,
NN thấy câu nói của bạn nó lạ lạ nên góp vài hàng cho vui. NN thấy bạn nói rằng: “Nếu có tâm từ bi to lớn và rộng khắp, nhìn tất cả chúng sinh dưới con mắt yêu thương thì có thần chú nào sánh bằng???”
Thần chú của chư Phật là bất khả tư nghì. NN thấy có nhiều người ráng cố gắng dùng ngôn từ của nhân gian để ráng diễn tả ý nghĩa của thần chú. Nhưng cho dù ráng hết sức của người nhân gian đi chăng nữa cũng chẳng thể nào có thể diễn đạt và hiểu được chú ngữ của Phật. Như các vị sư thầy tu theo Mật Tông đã nói, và đúng 100% là chú ngữ của Phật chỉ có chư Phật với chư Phật hiểu được mà thôi. Kể cả hàng Bồ Tát cũng không hiểu được, huống chi thường nhân trong cõi Ta Bà này.
Còn nói “Nếu Tâm từ bi to lớn, rộng khắp” thì NN thấy rằng sự từ bi, rộng khắp suất phát từ tâm thì làm sao có thể so sánh với lòng từ bi của chư Phật xuất phát từ trong Tánh Không. Sự từ bi, to lớn, rộng khắp xuất phát từ cái tâm cho dù to lớn đi cách mấy cũng chỉ là một hạt cát trong sông Hằng mà thôi, trong khi lòng từ bi xuất phát từ Tánh Không của chư Phật nó giống như tất cả những hạt cát của triệu, triệu, ức, ức sông Hằng vậy đó. Bất khả tư nghì, không thể nào lường được.
Và vì sự từ bi đó cho nên chư Phật đã ban cho chúng sinh trong cõi ta bà này những chú ngữ của chư Phật để cho chúng sanh có thể tu tập để được đi dần vào sự từ bi trong Tánh Không.
NN xin hỏi rằng lòng từ bi bao la, rộng lớn của chúng sanh không cần tu tập gì cả thì sự từ bi đó nó bao la đến cỡ nào? NN xin hỏi chơi là nếu bạn là học sinh, sau bao nhiêu năm dồi mài kinh sữ mới đâu được kỹ sư, bác sĩ. Làm ăn lên, có vợ đẹp, con không, được tiếng khen của bà con, hàng xóm, họ hàng và gia đình, tiền bạc vào túi như nước, bạn có thể vì tất cả những người nghèo khổ, đem hết những gì mình có bố thí hết cho những chúng sanh bất hạnh hay không? Đến nổi chỉ còn cái quần lót cuối cùng che thân, nếu chúng sanh khổ cùng, cần đến nó bạn có thể cho hay không? Hoặc là một bệnh nhân nào đó bị bệnh, bạn có vì lòng từ bi hiến tặng họ một quả thận, thậm chí là 2 quả thận hay không? Nói thiệt, lòng từ bi của chúng sinh không tu tập cho dù có bao la, rộng lớn đi cách mấy nửa cũng chỉ là trong giới hạn, và khỏi nói là trong sự tính toán, cân nhắc. Vã lại, trong con người ngũ uẩn của bạn có tam độc, ngũ độc hoành hành, vậy thử hỏi cái tâm từ bi của bạn mà không tu tập nó sẽ bao la, rộng lớn cỡ nào?
Vài hàng góp vui, chúc bạn, gia đình và tất cả cô, chú, huynh, đệ trên diễn đàn một năm mới an khang, thịnh vượng.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks