Hôm nay N đã lái đến 1 tiệm Văn Hóa Phẩm Phật Giáo!
Thấy họ có nhiều tượng Phật của đức Di Đà sao mà đẹp quá . Nhá mà N ko có tượng của Ngài Di Đà ở nhà rồi là thể nào cũng thỉnh 1 pho. Nhưng nhà có rồi nên hông có thỉnh nữa! Thấy tượng Ngài đẹp quá đứng lặng người chiêm ngưỡng và ông chủ tiệm đã khuyến cáo N thỉnh; ổng đã sẳn sàng bán cho N giá rất hạ, nhưng N ko có thỉnh vì có rồi! :)
Ko mua gì nhưng ông chủ tiệm đã vô cùng nhiệt tình bỏ ra ko dưới 30 phút để giải thích cho N hiểu về đạo Phật (ổng có lẽ nghĩ N ko biết gì về đạo Phật cả vì ông ấy đã rất nhiệt tình đứng giải thích hết này đến nọ về Phật cho N hiểu, có lẽ N có vẻ mặt ngơ ngác quá nên ổng cứ nói: you are funny).
Công nhận thợ điêu khắc tượng Phật từ Nepal khá điêu luyện do các tượng của đức Di Đà quá đẹp! Đứng chiêm ngưỡng mãi ko chán! Rồi nguyên giàn chuông của họ cũng rất phong phú . Nếu N ko có sẳn cái chuông mua từ Tibet, loại cũng bự, thì có lẽ cũng bị chìm đắm bởi gian hàng chuông của họ quá!
Sao N thấy pháp bảo là mê quá ko biết nữa! :rose:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks