vậy mà có nhiều người còn thờ cúng nó để kiếm tiền,
tới giờ vit còn nhớ rõ tiếng kêu thét của con đó , nghe như tiếng 1 con vật ré lên chứ không phải tiếng người, nó chắc là quỉ mà hình thù quái vật, chỉ có mấy con đó mới có tiếng kêu như vậy. Tóm lại là tụi nó sợ Đức Mẹ lắm , trong kinh thánh có 1 đoạn nói về người đàn bà đạp lên đầu con rắn , chính là Đức Mẹ đạp lên đầu con quỉ satan, ngậm nghĩ kinh thánh rất chính xác
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks