Tập 1 :
Phần 1 : Chuẩn bị chiến đấu !
Bọn chúng sau khi nói chuyện xong , liền đi chuẩn bị âm mưu ngay , Lucifer vào phòng riêng , tên quỷ chọn bộ trang phục màu đỏ cùng với viền đen và có thêm tấm áo choàng phía sau cũng màu đỏ , xong việc hắn lấy dây xích cỡ nhỏ mang vào thắt lưng và mang đầy đủ găng tay , giày màu đen . Khi xong bộ quần áo , hắn đem ra một món bảo vật mà khi xưa God đã tặng , một bộ Long Hoàng Kim Giáp màu đen đỏ , bộ giáp đó khi mặc vào thì không cách gì giết chết được , các loại đao , thương , kiếm , ...cũng chẳng làm nổi một vết chém mà để lại trên giáp , tiếp đó là thanh bảo kiếm nạm ngọc xanh , lưỡi kiếm rất sắc , ngay cả một chiếc lá rơi vào lưỡi kiếm cũng bị tách ra làm hai . Với những vũ khí mạnh như vậy được xem như vật bất li thân của hắn . Khi được trang bị tất cả , Lucifer đi đến cổng thành và lệnh tập trung hàng triệu binh lính hoả ngục . Lúc ấy , sáu hoàng tử hoả ngục đứng bên cạnh . Hắn hô to :
- Giờ khắc vẫy vùng đã đến , ta sẽ làm danh ta vĩ đại , bất kể ai cũng phải kính sợ ta , chúng ta bị giam lỏng ở đây cũng lâu rồi , phải chịu những thứ mà đáng lẽ phải dành cho thiên thần , chúng ta hãy xem , con người được sống ở nơi tốt đẹp , hạnh phúc nhưng cái đó lẽ ra phải là của chúng ta , chúng ta phải giết chúng và giành lại ! Không bao lâu nữa , trái đất sẽ thuộc về chúng ta và con người sẽ là nô lệ của ta mãi mãi ! Hỡi các binh đoàn , các bạn chịu cực khổ đủ rồi , hãy vùng lên , vùng lên ....
Tất cả quỷ dữ cũng đồng loạt hô to : " Đúng vậy ! Giết chúng ! Giết chúng "
Hắn nói tiếp : " Chiến đấu đến cùng "
Đồng loạt chúng đáp : " Quyết chiến "
Vậy là trên dưới một lòng , và hắn quyết định ngày hôm sau sẽ dẫn quân đi . Do sợ bẩm báo cho Michael không kịp nên vị thiên thần được đưa vào làm nội gián hoảng hốt , trốn về báo tin ! Không may vị ấy bị bắt lại và đưa vào cung điện cho Lucifer thẩm tra ! May mắn là còn một vị thiên thần nữa nhân cơ hội đang rối loạn liền đánh cắp ngựa bay chạy về thiên quốc . Vị thiên thần bị bắt lo sợ vô cùng , khi vào cung điện , quỷ bắt ông ta quỳ xuống , tuy nhiên ông ta quá sợ liền quỳ xuống , Lucifer nhìn vào nét mặt là biết tên này sớm muộn gì cũng khai nên Quỷ vương nói :
- Đem cực hình ra đây !
Bọn quỷ tuân lệnh , sau đó hắn hỏi :
- Ngươi biết cái này là gì không ?
Thiên thần kia đáp bằng giọng run sợ , khuôn mặt toát mồ hôi , cứng người :
- Dạ , không !
- Cái này là tấm lưới sắt , để quấn quanh người ngươi , sau đó khi những miếng thịt của ngươi lòi ra ngoài lưới sắt thì ta dùng dao cắt đi , cảm giác đó ngươi thích không ?
- Đừng mà , tôi van ông ! Đừng làm thế !...
- Ngươi lấy gì mà bảo ta không làm thế ?
Suy nghĩ một lát , thiên thần nói :
- Tôi ... Tôi có bản đồ thiên quốc ! Cái này trao đổi được không ?
- Vậy đưa cho ta , sau đó ta giam ngươi , đợi khi xong kế hoạch ta thả ngươi
- Ông hứa là trong khoảng thời gian giam tôi thì ông không được hại tôi !
Quỷ Satan đứng bên cạnh nói chen vào :
- Mày lấy quyền gì ra lệnh cho tụi tao
Lucifer suy nghĩ rồi bảo : " Được , ta hứa "
Satan bất bình : " Sao lại thế , Lucifer , ngươi dám làm vậy ?"
Sau đó tất cả những hoàng tử hoả ngục còn lại cũng ra vẻ bất bình . Lucifer cười đáp :
- Các bạn đừng làm mất hoà khí ngày trọng đại , hắn chỉ là gián điệp thôi , không có đáng lo lắng đâu ! Thôi thì bắt nó , để sau này các thiên thần khác sẽ quy phục ta , nếu giết thì sau này ai dám làm lính ta nữa chứ , đúng không ?
Thấy có lí nên các quỷ khác cũng im lặng , xem như đồng ý . Vậy là thiên thần giao cho Lucifer tấm bản đồ , xong mọi chuyện Lucifer ra lệnh giam vào ngục , sau đó giải tán chờ ngày hôm sau ! Nhưng khi các hoàng tử kia đi hết thì Lucifer gọi Satan đến ngục . Đến nơi Satan hỏi :
- Có gì thế ?
- Ta giao nó cho ngươi , muốn làm gì làm nhưng phải giữ bí mật!
Nghe vậy , thiên thần vội vàng la lên , tức giận :
- Gian xảo ! Mày không giữ lời hứa ! Hèn hạ , thua cả cầm thú
Lucifer cười to và nói :
- Tao hứa thì tao giữ lời nhưng người hành hạ mày không phải tao , mày nhớ lại câu tao hứa đi !
- Láo , mày nói thả tao còn gì !
- Đúng , đó là trường hợp mày còn sống , nếu mày bị bệnh chết giữa chừng thì sao ? Cũng như vậy , nếu Satan giết mày thì tại mày không ráng sống ! Còn tao thì tao chẳng biết gì cả !
Nói xong Lucifer cười lớn và bước ra ngoài . Lúc ấy , chỉ còn Satan và vị thiên thần , nghĩ xem Satan đại diện cho tội thù hằn , vậy liệu thiên thần đó có sống yên không ? với những cực hình ở đó , hắn sẽ còn ghê gớm hơn nữa . Tiếng thét của thiên thần vang cả ngục tối ! Lát sau , đại tướng của Lucifer đến mời Satan đến dự hội nghị , thật kinh hoàng khi thấy vị thiên thần ! Hai mắt đã bị đâm thủng , da bị cắt ra từng miếng , cánh tay bị nghiền nát , bị rút gân ,...máu ướt đẫm , thấy vậy Satan hỏi :
- Đến đây làm gì thế ?
Đại tướng chưa hết bàng hoàng nói :
- À ! Lucifer mời ngài đến
- Biết rồi , ngươi về đi , ta đến ngay !
Vừa về , vị đại tướng chạy đến nơi làm việc riêng nói nhỏ cho Lucifer :
- Ngài Satan tra tấn thế thì khi lọt ra ngoài thì sẽ gây bất bình do Ngài không giữ lời hứa đấy !
- Ta không biết ! Nhưng lỡ rồi thì thôi ! Ngươi lui ra , để ta nói chuyện với Satan
Sau khi đến đầy đủ , Lucifer bảo tất cả ra ngoài , đóng cửa lại , hiện giờ trong phòng chỉ còn bảy tên quỷ , chúng bàn với nhau . Lucifer nói :
- Xem ra , có tấm bản đồ này , chúng ta sẽ phác thảo trận đánh chi tiết hơn !
Chúng bàn luận với nhau rất sôi nổi , và thời khắc cận kề cũng đang đến gần hơn , bên ngoài những con quái vật được thả ra , chúng chuẩn bị vũ khí , chiến mã , rồng , ....đâu vào đấy và sắp xếp rất nghiêm túc , hàng ngũ rõ ràng . Chúng đem cỗ máy huỷ diệt hàng loạt ra , thứ vũ khí bấy lâu chúng cất giữ ! Có lẽ trận đại chiến ngày mai chính là trận một mất một còn , là trận đấu quan trọng đối với cả hai bên , liệu chúng sẽ đưa ra kế hoạch thế nào ? Khi ấy , bên Michael được vị thiên thần báo tin , các tổng lãnh thiên thần cũng chuẩn bị chu đáo , không kém gì phe của các thiên thần sa ngã ! Họ hiểu tầm quan trọng của cuộc chiến này đối với ma quỷ , mục tiêu của quỷ là cánh cổng Địa Cầu để thoát và trốn xuống trần gian ! Tuy nhiên khi quỷ vượt qua đó thì các thiên thần không thể truy đuổi nữa vì God có lệnh cấm vượt qua đó cho dù có bất cứ chuyện gì !!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks