Mình có 1 người anh theo Phật giáo, cưới chị mình người Công giáo. Nói chuyện anh có kể là hồi trẻ, anh 1 lần bị 1 cô gái chết đuối nhập, lần khác bị 1 ông nhập, gần nhất là ông nhập vì không cho ở rể nhà chị mình. Các lần đó anh lên Chùa cúng thì cũng hết. Nhưng người ngoài nhìn anh, mấy ông thầy thì nói có người theo ám. Được thời gian có biến cố vầy, anh thuê nhà dì mình, vì là người quen nên dì để giá rẻ. Nhà dì thì có để bàn thờ Đức Mẹ, anh sống 1 thời gian, vẫn hay vất rác chỗ con suối , gần đó có 3 mộ lính Ngụy nhưng không bị sao. Có ông thầy pháp gì đó, đi ngang qua nói "nhà này có bà lớn coi rồi, không cái gì xấu vào được"( Nếu được tiếp xúc với thầy pháp bà đồng sẽ biết nhiều hơn về "bà lớn", " ông lớn"). Sau đó, tự dưng anh tháo bàn thờ cất vô nhà kho rồi mang cây thánh giá( Chưa làm phép) nhỏ treo lên, ngay tối đó, anh bị vong nhập, vong đó xưng là chuẩn úy thời Ngụy, bị chết do bệnh. Rồi ông đó đòi tìm gia đình dùm, bắt đem cả 3 về thờ. Tối đó anh không nghe nên bị vật, mình nghĩ vậy vì anh cứ ngồi đánh mình, tím đến anh khóc luôn. Anh sợ quá đem về thờ thì hết, nhưng chị mình về nhà mẹ ở luôn(Chị họ). Có người nói anh là vô gặp cha đi, nhưng anh không nghe. Rồi mẹ chị nói thì anh vô, rồi chị lấy ảnh tượng Đức Mẹ về, làm phép thì hết chuyện đó. Chỗ mình có vài vụ khác, sau khi xin các linh hồn anh hài về thì không bị nữa.

Còn vài vụ bị vong nhập nữa. Mình sẽ thuật lại sau. Có bạn nào có chuyện ma hay vong nhập xin chia sẻ cho mọi người nhé.