Thân chào tất cả các bạn,

Rất thú vị khi đọc những bài viết của anh THANHBC. Anh muốn trình bày một quan điểm sống, đó cũng là cái đạo (đường đi) riêng của anh. Chúng ta đọc những bài viết của anh để hiểu thêm về một quan điểm, về một con người, về thế giới bao la rộng lớn này. Nhưng bảo rằng đọc những bài viết của anh để rồi phản bác một cách phiến diện tiêu cực, nổi giận... thì he he he không nên đâu. Vì nhìn cuộc sống này phải bằng "một con mắt nhắm và một con mắt mở". Có như vậy cuộc sống sẽ thú vị hơn, vui vẽ hơn,phong phú hơn. Quan trọng hơn hết, ta sẽ tiếp tục đi con đường của ta bằng một con mắt mà thôi.

Vài dòng chia sẽ với các bạn và cám ơn những bài viết rất hay của anh THANHBC.

HOANG LONG.