Trích dẫn Nguyên văn bởi tây phương tất bại Xem Bài Gởi
nhụt thể này là do cha mẹ ban cho và nuôi dưỡng mới có, sao lại chửi con mắt của mình chứ :icon_mad:
xin lỗi chắc tại câu văn mình chưa được chuẩn làm bạn hiểu nhầm. cái mình muốn bỏ là cái sắc thể. chính cái đó nó làm cho mình không trụ được. miền man theo nó thì không được vì nó luôn động cố cho nó dừng cũng không được, còn cho nó tự do thì chạy nhẩy lung tung. Giống như việc bạn đang ngồi thiền rồi ai đó cứ lấy cái đèn pin soi qua soi lại hai con mắt cuản bạn thì bạn có ngồi được không.
mình muốn loại bỏ cái đông tâm đó chứ không phải con mắt đâu.