Còn những chỗ nào, cây cối nào um tùm nghi có ma .Các pháp sư lấy răng bừa sau khi lễ và đọc chú xong,cho đóng 7 cái răng bừa theo hình thất tinh là yên tâm .Ma quỷ yêu tinh gì cũng phải bỏ chạy ráo (hình thất tinh như chòm sao gấu lớn).Nuôi lợn hoặc gia súc mà hay chết,chậm lớn ,có khi chết cả đàn (không phải chết dịch đâu nghe).Theo quan niệm cho rằng ma tà,thần ,quan ôn vật.Các pháp sư cho làm lễ và làm bùa ngũ hổ vào cho lọ, cho chút thần sa,rồi đem chôn cửa chuồng .Và cho đóng 7 hoặc 9 cái răng bừa ở cửa chuồng,thì yên tâm...răng bừa cũng được các pháp sư dùng vào để yểm...nhất là chết thắt cổ (còn nữa)