Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
Hôm nay tình cờ NN đọc bài này của bạn Vampire rất là hay. Nhưng đọc xong rồi thì rất là buồn vì Ngài Kusum Lingpa đã không còn tại thế để dẫn dắt chúng sanh của Tam Giới, Lục Đạo. Khi Ngài hóa, Ngài đã không xuất “thân cầu vòng”, mà Ngài chi “thu lại” và đã để lại rất nhiều xá lợi cho chúng sanh.

Ngài thật sự là một vị Phật khi còn tại thế. Nếu ai là đệ tử của Ngài thì nhất định là sẽ biết mà thôi, và cũng không biết bao nhiêu sự huyền dịu. Và NN thấy rằng nếu ai mà thường hay nói là trong đời Mạt Pháp này làm gì là có ai tu chứng đắc quả vị Phật thì xin hãy suy nghĩ lại lời nói của mình vì không có duyên để biết đến mà nói bậy bạ thì phải chịu cái nghiệp quả mà không biết bao nhiêu đời mới trả hết.

NN thấy có một điều rất là lạ là tên Ngài là Kusum Lingpa. Ở bên Tây Tạng, trước vào hơn cả 100 năm có một vị Terton, hay là Khai Mật Tạng Vương, có tên cũng hơi giống như Ngài Kusum Lingpa. Tên của vị Terton này là Tsasum Lingpa. Ngài Tsasum Lingpa cũng thuộc dòng phái Cổ Mật Niyma, và Ngài cũng đã tìm ra không biết bao nhiêu là Mật Tạng đã được cất giấu trong những hang cùng, và cả ở trong đất, nước, không gian. Và Ngài tìm ra nhiều đến nổi là có những Mật Tạng không có người tu tập vì quá nhiều.

Ngài Kusum Lingpa và Ngài Tsasum Lingpa cũng là những vị rất là nổi tiếng với pháp môn Dorje Phurba, hay là Vajrakilaya, hay là Kim Cang Phổ Ba. Ngài Tsasum Lingpa có để lại về sự tu tập của Đức Phật Kim Cang Phổ Ba Đỏ và Đen rất là nổi tiếng.

Vài hàng góp vui.

Thân
NN
Chữ Lingpa là để chỉ các đại terton, như Kusum Lingpa, Terdak Lingpa, Jigme Lingpa, Dudjom Lingpa, ... từ này rất cao quý! Đa số các Khai tạng mật thuộc về truyền thống Nyingma.
Trong Kim Cưong thừa, thì vị thầy đối với đệ tử là Đức Phật không khác. Ngài Kusum Lingpa lúc thị tịch thì thu nhỏ lại bằng đứa trẻ, sau đó thì cũng để lại nhiều xá lợi. Trong truyền thống KCT, thì rất nhiều vị cũng đã làm như thế, việc để lại kudung (thân linh thánh) là rất lợi lạc, chúng đệ tử sẽ được chiêm bái, cúng dường, và thu được nhiều công đức và trí tuệ. Thầy mình nói vui là nếu mà ngài biến mất luôn thì không nhiều người tin, nên ngài chỉ thu nhỏ lại thôi. Sau khi các ngài mất đều có nhiều dấu hiệu tốt lành, như động đất (không tốt lắm!!!), mưa tuyết, cầu vồng...

Với đệ tử ngài không bao giờ rời xa đâu, chỉ có cái thân vật lý là mất đi, chứ ngài vẫn luôn ở bên đệ tử.