Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
:laughing: Xem ra anh bạn tukt này đang thèm 1 vé về cõi trời đây ! [
hiểu nhầm ý tôi rồi xahybitu :tongue:


Ở cõi trời cũng nhiều loại cao thấp khác nhau . các cõi trời thiền thì ko phải nói rồi vì muốn biết cứ thiền đi sẽ biết ! Tui chỉ nói về các cõi trời dục giới thôi nhé . tui ko copy pát trong kinh vì cái đó tui đinh để dành cho van_dao :D . chi noi theo những gì mình biết trong thể nghiệm tu hành bản thân thôi nhé . mọi người có thể tin hoặc ko tin tùy ..

Các cõi trời dục giới cũng nhiều loại lắm cao thấp khác nhau

Cõi trời dục giới thấp ( trung bình trở xuống ) mà bạn được xin về đó thì cũng tượng tự như được sinh ra ở một thế giới giàu có đầy đủ vật chất và sinh hoạt cũng gần giống như cõi người thôi có điều là vật chất sung mãn và tinh thần ít đau khổ do dục vọng rất dễ thỏa mãn nhưng quyền lực thì ko nhiều .

ví dụ như việc dâm dục đi . Ở Ta bà này muốn thỏa mãn dâm dục người nam và người nữ phải áp sát giao cấu mới được => tức đôi bên phải tự nguyện hiến dâng mới được + thuê nhà trọ nữa => khá là phức tạp vì vậy dục vọng rất khó thỏa mãn ==> ko thỏa mãn dc => nhiều piền não đau khổ

Nhưng ở cõi trời thì khác chỉ cần bạn nhìn thấy môt người nữ mà bạn thích người đó chỉ cần bạn khởi tậm dâm dục với người nữ đó thôi thì cảm giác sung sướng tột cùng liền thỏa mãn ngay chứ ko phải là phải giao cấu như cõi người ... cho dù người nữ đó chưa biết là có thích bạn hay ko => dục vọng dễ thỏa mãn => sung sướng va it đau khổ .

Thực ra so với làm vua thời phong kiến thì các cõi trời này cũng chưa sướng bằng vua thời phong kiến vì ko có quyền lực như là vua . Nhưng ở một số cõi trời dục giới cao ( do phước qua nhiều mới được sinh ra ở đây ) thì vô cùng sướng . Cõi trời này có thể hiểu nó như là cõi tưởng tri .

sinh về cõi trời này bạn có thể khởi niệm tạo lập một thế giới riêng để thỏa mạn dục lạc của mình . ví dụ như bạn biến ra một đất nước trong đó bạn làm vua có nhiều quân linh , có nữ tuy có 3000 cung tầng mỹ nữ ngày đêm trăng gói .. hoặc biến ra bất kì cái dục vọng nào bạn muốn bạn thích .. ...
còn về sinh hoạt .. thực ra nó ko giống cõi liễu tri mà nó là cõi tưởng tri nên ko có khái niệm sinh hoat tổ chức xã hội giông cõi người . Cõi này chỉ sống trong lục lạc. Những cúng sinh ở cõi này là tự sống trong dục lạc biến hóa theo dục vọng ham muốn của mình chứ thực ra cũng chẳng phải là sinh ra ở cõi nào cả !


Lưu ý rằng muốn sinh về cõi trời này là rất khó . đòi hỏi phước lớn tột cùng ko những 1 kiếp trồng phước mà phải rất nhiều kiếp gieo phươc lớn !
cho hỏi XHBT một chút nhé :

1. những cái ở trên là do bạn thiền biết hay là từ nguồn nào đó ?

2. sinh lên cõi chư thiên là những người ít dâm dục, tu tập tâm từ bi hỷ xả, lên trên đó lại để dâm dục vô độ sao :big_grin: -->hóa ra hỉ xả ở cõi đời là giả dối à :laughing: --> nhất là những người tu tập phước đức lớn, lại sinh lên cõi tưởng tri để thỏa mãn vô độ ham muốn của mình ? mà những gì bạn thấy(nếu tự biết ), biết đâu lại không phải là trong tưởng tri ?

3. tưởng tri chỉ là khái niệm tương đối. như cảnh vật ở cõi chúng ta đang sống không phải là thể hiện của tâm ta? vậy phải hiểu thế nào về tưởng tri?

4. thật kì lạ là khi nhắc đến lạc,người ta(và cả Phật tử),đều nghĩ ngay đến dục, cứ dường như nó là thú vui duy nhất vậy? chẳng lẽ ta không thể tìm niềm vui khi giúp đỡ người khác hay sao ? Khi được hỏi về dục, Krishnamurti đã từng nói,và tôi đống ý,đại ý là,hãy đừng để dục thành vấn đề của bạn, khuyến khích và tham đắm trong dục, hay từ chối hay coi nó như thứ ghê tởm, cả hai đều làm thành vấn đề trong tâm trí.

5. tiến bộ KHKT ở đó có vẻ đuối, không như dưới này:big_grin:

thiên đàng của TCG có vẻ là thiên đàng thực hơn, khi những thiên thần ở đó là để giúp đỡ con người, còn cõi thiên của PG chẳng lẽ lại ích kỷ vậy sao?

Hỏi thật XHBT hay các bạn đọc topic này một câu,nhìn thẳng tâm mình mà nói, các bạn thích lên cõi nào hơn ?