Dòng bôi đỏ này không đúng rồi zhugeliang.
Công đồng Vaticano II đã nói về ơn cứu độ, giải thoát nơi các tôn giáo khác.
Topic này của vohinh:
http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=139002
Lời nhận định sau đây của Benneth L. Woodward cũng đáng cho chúng ta tâm niệm: “Mẹ Teresa Calcutta, tuy là nữ tu thừa sai của Chúa Kitô, mẹ nhấn mạnh rằng Thiên Chúa muốn người Ấn giáo phải là một tín đồ Ấn giáo đạo hạnh, người Hồi giáo phải là một tín đồ Hồi giáo tốt lành, người Phật giáo phải là một phật tử hiền hòa”.
Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong các tôn giáo để kêu gọi con người quay trở về Chân-Thiện-Mỹ theo cách thức của tôn giáo mình.
Các bạn đã đọc dụ ngôn về các nén bạc chưa. Bây giờ 1 người nghèo đói, bệnh tật, chẳng được ai kêu mời theo tôn giáo nào cả, nhưng người đó sống trọn bổn phận làm cha mẹ, tròn lương tâm của mình. Có thể ông đã được giao 1 số lượng rất nhỏ bạc, nhưng ông đã làm cho nó sinh lời (so với số lượng được giao). Và Kinh Thánh đã miêu tả là " Được giao ít mà anh đã trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh". Người này chẳng biết Phật, chẳng biết Chúa là gì, nhưng có khi lại vào Thiên Đàng trước cả chúng ta, những người được giao rất nhiều bạc, nhưng lại gói nó lại và chôn xuống đất.
Ta cũng xem lại cách chúng ta nói về Thiên Chúa. Đừng trách họ không hiểu, sao ta không trách mình nói không đúng cách. Thiên Chúa đâu chỉ hiện hữu trong 2 từ Thiên Chúa, có khi bạn làm 1 việc lành vì tha nhân, lúc đó Thượng đế tính hiện hữu, điều lành điều thiện được hiện hữu, đó là nói về Chúa cho người khác rồi.
Nên do sự khác biệt về văn hóa, truyền thống, vv... do duyên chưa đủ mà ta cứ ép duyên người khác, bắt họ hiểu về Thiên Chúa, có khi gây phản cảm, chia rẽ.
Đấy là ta làm cho Thiên Chúa bị chia rẽ trong các mâu thuẫn tôn giáo rồi.
Nên các tôn giáo có khác biệt, nhưng đừng biến khác biệt thành mâu thuẫn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks