không sai,khởi đầu võ thuật chỉ là mô phỏng động tác săn thú,chiến đấu.Từ Châu Âu họ cũng có những đấu trường người thú để ca ngợi sức mạnh,ở khắp các vùng Châu Á,Châu phi đều có các miếng võ,thế võ.Nhưng có sự chuyển đổi mạnh về chất khi võ thuật lớn mạnh ở 2 quốc gia Trung Quốc và Nhật Bản.Tư tưởng của đạo Phật và đạo Lão ảnh hưởng và biến võ thuật thành võ đạo.Thay vì là 1 môn giết chóc thì người ta đã ghép âm dương ngũ hành và triết lý của đạo Lão vào võ thuật,và cho rằng cái sức mạnh thực sự không phải chỉ ở cơ bắp.Thiền và đạo Phật thì ảnh hưởng mạnh đến võ thuật Nhật bản,họ biến kiếm thuật, cung thuật,...thành kiếm đạo,cung đạo.Tức là thoát thai từ thời kì đầu giống thú,với miếng võ nhảy vào cắn cổ cào cấu cắn xé....cho đến những thời kì chưa bị tây hóa thì với thành tựu rực rỡ của khí công,y học,triết học,...các bậc tiền bối đều đem vào võ thuật,khiến nó thành đạo tu thân và con đường trở nên mạnh mẽ.Truyền thống thượng võ đều có ở các dân tộc văn minh như trung hoa và Nhật Bản.Đặc biệt người Âu Mỹ còn coi võ thuật là tôn giáo,là TRIẾT LÝ NHÂN SINH của người Á châu.Họ học võ và học cả tinh thần võ đạo của người Châu Á,những bậc tiền bối như Lý Tiểu long đã có công đem võ đạo và tinh thần của người Châu Á truyền bá ở Âu Mỹ.Khiến từ lúc họ nhìn người Châu Á là mấy con rùa rút đầu đến khi họ chấp nhận có người anh hùng là người Á Châu trên màn bạc Holywood.Có mấy người,kể cả người Việt nam sau khi ông Lý mất nhiều năm thì họ tuyên bố có thể thắng nếu đấu với ông.Xin thưa, cái tinh thần võ đạo của ông phát huy quang đại mới là bất diệt,khiến người ta nhớ đến ông,chứ không phải mấy cái miếng cắn cổ bóp cu,giật tóc móc mắt như mấy "ông" thú thời nguyên thủy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks