Xin phép bác Bin cho em lên tiếng thế này. Chắc bác ko phải tác giả bài báo, sự thật đúng như người ta nói có tận mắt thấy thì mới kiểm chứng được. Cách đây ko lâu mẹ em cũng đi xem thầy Vọng và gần đấy cả thầy Ngọc Bông nữa thì mọi người đến xem, các cô dì chú bác đều phải công nhận thầy như nuôi ma xó trong nhà. Mặc dù trước đấy có biết chuyện thầy bị bầm dập lến CA gì đấy mẹ em vẫn đi xem, thường thì những câu đầu thăm dò khiến người ta tin là những chi tiết rất nhỏ như cách bài trí trong nhà... như bài viết trên nói. Cũng công nhận cả thầy Bông lẫn thầy Vọng đều có tiếng về rượu bia, thuốc lá và chửi đổng nên tướng mạo các thầy nhìn chung khá dữ nhưng mấy lần mẹ em đi xem ko thấy có côn đồ hay tay trên tay dưới chân gỗ gì, đúng là có mấy vụ mua cau mua bia, bổ cau để xem nhưng như thế cũng chẳng có gì để chỉ trích, nói mỉa vì chính tác giả bài báo cũng ko đưa ra được một lý do hay nhận định logic, khoa học nào về việc thầy bói xem sai..., những chuyện như người bạn tôi, bác nọ bác kia bị thế này thế nọ, tiền mất tật mang hay mất công mất tiền ko được việc cũng chỉ là ko có bằng chứng suy cho cùng cũng chỉ là lời nói cáo buộc người ta. Phải nói thầy Vọng hiện giờ là có tiếng nhất ngoài Bắc, người ta đi xem nườm nượp, thầy có cả tài giúp chỉ kích thước nhà cửa, bài trí bàn thờ, nội thất, thiết kế cho đến trồng cây gì trước cửa trừ tà trừ ma, uống cái gì, ăn cái gì cho hết bệnh khiến mọi người rất phục. Rõ ràng là có những điều sách báo đến cả các nhà khoa học cũng phải bó tay khi công nhận xem bói cũng mang tính tâm linh thần bí khó giải thích, ngoại trừ những cái lố bịch, bịp bợm như chuyện mê tín dị đoan trên Gặp nhau cuối tuần.
Đi xem bói hầu như là những người nahf cần việc hoặc cũng có tiền, 2000 đồng gửi xe ko có gì gọi là chặt chém, 10000 đồng tiền lễ cũng chẳng có gì là cao, bán qua bán lại hay ko cũng chẳng liên hại gì đến mình. Em cũng ko phải tín đồ hay tôn sùng gì các thầy mà nói thế này nhưng nhà em cũng đã nhờ rất nhiều vào thầy Vọng mà nhà cửa mới được suôn sẻ nt này, chuyện anh họ em cưới cũng nờ thầy giúp đỡ mới nên cơm cháo. Thầy Ngọc Bông trước kia cũng có nói rằng có những chuyền có biết trước cũng chẳng thể sai khiến điều khiển được như chuyện con trai thầy lấy vợ mà thầy phải bó tay vì đã là số mệnh.
Chung quy thầy bói nói cái gì đúng thì nghe cái gì tin được thì tin, mấy cái chuyện tin nhăng tin quậy như tấu hài trên Gặp nhau cuối tuần em nghĩ chắc là chuyện hi hữu ở đời, thầy bói nhều khi cũng lắm chuyện lừa gạt, quan trọng biết giữ thân.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks