Anh C mặc dù là trưởng môn nhưg rất khiêm tốn, kg bao giờ khoe khoang hay tỏ ra ta đây bít pháp này pháp kia, đối với mọi người a đều tôn trọng và bình đẳng, đều nghe tất cả ý kiến of mọi người chứ kg bao giờ tự ý quyết định 1 vấn đề nào trong môn fái, lun lấy ý kiến of số đông. Jờ kể tìp ha, cả đám vừa bước vô nhà 1 lúc thì bị cúp điện, hix hix…anh C nói với chị T kêu gia chủ cho 1 bình hoa, 1 cái lư hương là được rùi kg cần fải trái cây j cả (if có thì tốt, hehe) để anh cầu xin chư vị gia hộ xua đi những trược khí quanh nhà (if có thể thì quanh khu vực lun, ý quên kể qúi vị nghe lúc tony wa rủ nhỏ bạn tony sợ nó gặp nguy hiểm nên tony tháo chiếc nhẫn tony ra đưa nó đeo, kg hỉu sao tony lại làm vậy mặc dù tony thừa bít nó đâu có tác dụng j ngoài việc nó kg thể tách rời tony, vậy mà lát nữa nó lại có tác dụng mới ghê). Trong khi anh C và mọi người đợi người giúp việc mang các thứ đến thì tony và nhóc V đi xem xét toàn bộ ngôi nhà, mới chỉ lướt wa bếp đã thấy lạnh sống lưng rùi, thấy không khí âm u như vậy nên nhóc V đề nghị với tony đốt nhang đi xông khắp nhà cho không khí bớt lạnh lẽo. 2 đứa mỗi đứa cầm cả chục cây nhang bắt đầu đi từ trên lầu xuống hết. Đầu tiên, đi lên nhà kho, cầu thang lên đó là cầu thang sắt hầu như độ nghiêng gần như thẳng đứng nên rất khó đi, đi kg quen nên tony và nhóc V đi từng bước bám chặt tay vịn cầu thang mới lên được tới đó, đập vào mắt tony là cảm giác ớn lạnh đến rợn người, mặc dù trên đó không khí rất ngột ngạt và ẩm thấp, nhóc V mới bảo tony là use nhang đi xông khắp nhà kho cho không khí bớt lạnh lẽo, 2 đứa xông hết toàn bộ nhà kho rùi bắt đầu đi xuống nhà. Tiếp theo là nhà bếp (nhà bếp này nấu ăn j mà mùi tanh ghê ta) kế đến là WC, cái này mới có chiện nè, nhóc V vừa đứng trước cửa WC thôi mà đã dội hàng rùi, héhé….nó bảo có cảm giác sởn gai óc wá (nổi gai óc trên đỉnh đầu đó, cảm giác này chắc các bạn đã từng bị wa rùi, đúng hem?) nó kg dám vào kêu tony vào, nghe nó nói vậy nên chị T đánh liều thử vào xem thế nào mà thằng nhóc gan lì này lại sợ như vậy. Híc ai ngờ chị T cũng vậy lun, mới vừa đứng bên ngoài ngó vô cũng bị y chang nhóc V nên chị cũng hổng dám vô lun, kg ai vô thì tony vô vậy. Cũng như chị T, nhóc V tony đứng ngoài cửa ngó vô trước cái đã, nhưng lần này thì có thêm nhỏ P (nhỏ bạn mà tony rủ đi cùng ý) kg bít nó ở đâu nãy giờ, giờ này mới xuất hiện đứng kế bên tony làm tony hết hồn.

(còn tiếp)