2 hôm nay e có lên 4rum coi mấy bài của các sư huỳnh đệ.
Chừng sáng ngày hôm này, e mơ thấy Đức Quan Âm. Lúc đó cảm giác như m vừa là ng quan sát, lại vừa là như chính m là Ngài.
Và thấy Ngài khai thị cho 1 số người.
Mà đang ngủ bị má kêu dậy :">
Nhưng tỉnh dậy, e thấy tâm rất hoan hỉ.
rose4
Dĩ nhiên phước,duyên của bản thân e còn quá mỏng.dám chắc chưa đủ cơ hội để gặp Đức Từ Bi.
Tuy nhiên thì dù có là"thế lực" nào, e cũng thầm cảm ơn vì đã nhắc nhở m cần tinh tấn hơn.
trên đây là đôi lời chia sẻ của e.
Xin cảm ơn!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks