Trích dẫn Nguyên văn bởi habinguyen Xem Bài Gởi
Mình hay nghe mọi người phê phán về đạo Thanh Hải gì đó và mình cũng chẳng biết đạo này là gì. Cái mình quan tâm là về người thấy luôn được mọi người nhắc đến gọi là "Thanh Hải Vô Thượng Sư". Theo những gì mình mình tìm hiểu thì người là nữ có tâm tu rất đánh kính trọng. Mình đem vấn đề này hỏi nhiều người thì họ cho là tà đạo. Suy cho cùng những người này đang hiểu lầm sư phụ Thanh Hải hay chăng và nguyên cớ cũng như nan vấn của vấn đề này là gì. "Thanh Hải Vô Thượng Sư' là người như thế. Mong các bạn trả lời cho mình biết.Mình cảm ơn nhiều.:mad:
Vấn đề bạn Ha Binh Nguyen nêu trên cũng là vấn đề kita từ lâu nay rất băn khoăn. Chính trị và tôn giáo có lẽ là hai vấn đề nhạy cảm nhất xưa nay và chỉ có sự nhận xét khách quan sâu sắc, tế nhị là khả dĩ công bằng.

Thường khi đánh giá hay nhận định một cá nhân hay khía cạnh nào nhất là lĩnh vực tôn giáo, nếu ta thiếu sự vô tư, quá khích, dẫn chứng không cụ thể, quá chủ quan, có định kiến cá nhân hay ác cảm...thì việc làm trên hoàn toàn vô giá trị, tai hại, sai lầm.

Ngay cả lời biện minh này của kita cũng có thể gây cho một số bạn nào đó vô cùng khó chịu, hoặc phẩn nộ nếu thiếu sự cảm thông...

Không phải bây giờ mà ngay cả từ xa xưa lịch sử đã từng chứng minh có nhiều bậc giác ngộ thường bị khổ nạn vì sự chống đối, trù dập, vu khống của kẻ khác.

Không riêng gì Đạo phái Thanh Hải, Thầy Già, Pháp Luân Công chưa hề xui giục người nổi loạn, hay hành động vô đạo đức, phạm pháp, trái luân thường...mà vẫn bị nhà cầm quyền Trung Quốc ngược đãi, nghiêm cấm, giam cầm hàng trăm ngàn người...thậm chí nhiều nạn nhân còn bị tra khảo bỏ mạng trong tù.

Nguyên nhân gây ra vấn nạn chấn động đau thương này chính là do chuyên chế, bảo thủ, độc tài, và vì quyền lực, địa vị mà họ thù ghét nhất, úy kỵ nhất đó là kẻ thù tôn giáo.

Vì vậy những quốc gia chịu ảnh hưởng quanh vùng cũng không thể cưỡng lại được pháp lệnh độc hại dã man này.

Ngày nay nhiều người yêu tự do trên thế giới đã vô cùng bất mãn và ghê tởm đến sự đàn áp bất lương, man rợ của tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh.

Kita không hề thiên vị hay có quan hệ gì đến hai Đao Phái này. Chỉ là đến lúc thấy cần thiết phải cất lên tiếng nói công tâm.

Trở lại Thanh Hải đạo sư, tu hành chứng đắc hay không là việc của bà, mình tin hay không, theo hay bỏ là quyền của mình cần chi phải nghe theo sự tuyên truyền đả phá của người khác?

Không ít một số người lúc đầu quyết tâm tu học theo Bà, hi sinh đóng góp cả tiền bạc, công sức, có khi bỏ hết công danh sự nghiệp, tài sản, vợ con. Nhưng về sau vì thiếu tín tâm, do chán nản, do vội vã ham cầu chứng đắc mà không toại nguyện liền thối chí, hối hận rồi quay lại chống đối, phỉ báng, ngụy tạo, vu khống Thầy mình.

Cùng lúc không may bên ngoài bị kẻ manh tâm hiếu động, thừa gió bẻ măng hoặc thiếu lập trường, không tự chủ, hoặc nhẹ dạ cả tin hùa theo thóa mạ, hả hê kết tội người ta!

Thủy chung cả Thầy Già, Thanh Hải, Lý Hồng Chí...cho đến nay cũng không hề có lấy được một lời bào chữa, biện minh cho Đạo pháp của mình. Họ mặc nhiên cho ai muốn phê phán mổ xẻ chặt cắt cách nào tùy sức...

Thừa thắng xông lên, người ta ngày càng dệt ra nhiều chứng cớ huyền thoại vô lý, hay các mẫu chuyện hoang đường để tiêu diệt hoặc làm mất ảnh hưởng của những vị chân tu khả kính này.

Kết quả Đạo, Đời lâm nạn, hổn độn hoang man ngẩn ngơ đau lòng như thế!