kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #13

    Mặc định

    Ở VN đi khám chữa bệnh đã mệt và bực , chứ nằm viện thì kinh khủng ghê lắm .
    Nếu bệnh không đến mức ăn dầm nằm dề ở bệnh viện thì thuê phòng riêng , chứ bệnh nặng phải điều trị dài ngày thì cả họ phải khốn khổ theo con bệnh .
    Lúc tui chuẩn bị sanh con út , vì sức khỏe kg tốt nên vào bệnh viện bên Pháp nằm đúng 1 tháng , riết tui nghiện bệnh viện bên này .
    Cực kỳ sạch , mỗi phòng 2 bệnh nhân . Vì khá nghiêm trọng nên tui phải nằm dưỡng thai , sáng có cafe hoặc chocolate sữa kèm bánh ngọt , bánh mì bơ và mứt trái cây thêm hai bữa ăn chính ; Nếu phải đi làm siêu âm này nọ thì cứ việc nằm đó có nhân viên lên đẩy giường đưa đi ,mỗi ngày thử máu xem có nhiễm trùng máu không thì họ đến tận nơi lấy , đến giờ làm vệ sinh có người đến giúp tắm táp đánh răng rửa mặt tại giường luôn , ... Có lần bác sĩ đến thăm khám ,rồi bả đổ nước tiểu dùm tui luôn ( bên VN kiếm có không ??? ) . Do nằm nhiều tui nói với bác sĩ tui đau lưng và đau đầu , thế là ngày hai buổi có nhân viên massage đến giúp tui ( còn cho cả túi nóng để nằm lên giảm đau nữa chứ ) .
    Người ta hỏi rất kỷ trước khi tiến hành mổ , dị ứng chất gì , tiền sử bệnh , đã có mổ qua chưa , ông bà cha mẹ có bệnh gì , ..... Có bác sĩ mổ chính sẽ đến nói chuyện để mình chuẩn bị tâm lí , bác sĩ gây tê đến nói cho mình nghe quá trình gây tê xong mình sẽ thấy thế nào , ...Nói chung sướng xác và có cảm giác rất an toàn .
    Chồng con tui chỉ đến thăm rồi về chứ khg cần camen hay chạy đôn chạy đáo mua thuốc này nọ , ăn uống _quần áo _khăn tắm này nọ trong bệnh viện lo luôn . Dân Pháp thì họ vẫn kg đồng ý với cách phục vụ của nhân viên y tế , họ hay phàn nàn khi yêu cầu nhỏ nhặt nhất của họ kg được đáp ứng . Trong khi tui thì khoái con chí vì so sánh với bệnh viện VN ..... tui nói chồng tui " sao không sang VN chữa bệnh để biết bệnh viện nhiều nơi khác vẫn thiếu thốn và nhếch nhác , lại không tận tâm như bác sĩ bên này , hãy sang VN để biết có người bị xe đụng gãy chân máu be bét và bất tỉnh _ thế là phải nằm hành lang cả đêm với máu chảy không ngừng trong khi bệnh viện chỉ thí cho mỗi bông gòn thảy lên vết thuơng và bỏ mặt đó vì không có người nhà đến ? " ( trường hợp cha tui )
    VN , .... mình nói thì kg được , chứ tự thân mỗi nguòi đều biết như thế nào .
    Last edited by Love_Tamlinh; 18-05-2012 at 10:26 PM.
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. LUYỆN NGỤC
    By abbachaoi in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 12:14 AM
  2. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  3. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM
  4. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  5. Năng lực trí tuệ - chương 6
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:36 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •