Sau bao nằm tìm hiểu và bôn tẩu, cũng đôi lần nhìn thấy những điều không nên thấy vào ban đêm.

Xem phim ma, đọc truyện ma, sưu tầm các mẩu tin về ma, du ngoạn những địa điểm được đồn là có ma.

mấy tháng trước, nhà mình mới đi coi thày và đào được hài cốt dưới chỗ mình thường nằm ngủ, vốn dĩ trước đây và bây giờ vẫn tin vào thế giới tâm linh, vẫn tin vào linh hồn, và nhất là "mình không sợ". Bởi biết mình không làm gì họ thì họ cũng ko làm gì mình.

Hài cốt dưới giường mình được đào lên và đem đi, và mình vẫn tiếp tục ngủ chỗ đấy và coi như không có chuyện gì sảy ra. Mọi người trong gia đình tuyệt nhiên không ai dám ở nhà 1 mình vào buổi tối ( từ khi biết trong nhà có hài cốt và đã đào đi ). Từ lúc này nhà cửa luôn luôn sáng đèn suốt đêm, và tivi bật cả đêm ( do người trong gia đình sợ ). Riêng mình, mọi thứ sinh hoạt hàng ngày vẫn bình thường, mình tắt hết đèn, đóng hết các cửa và tắt tivi ngủ 1 mình ở nhà ( 2 tuần trước gia đình đi du lịch 4 ngày để giải tỏa căng thẳng, còn mình ở nhà ko đi ).

Trong nhà có cô là em của ba, bị ám ảnh bởi hài cốt đó, ban đầu do cô nghe thấy tiếng gọi tên mình khi ở nhà 1 mình, sau đó gia đình đi coi thày thì biết là trong nhà có hài cốt.

Từ ngày đào đi, tất cả mọi người trong nhà đều thay đổi tính cách, nóng tính hơn, nói chính xác hơn là vô cùng nhạy cảm với vấn đề tâm linh ( ngoại trừ mình ). Ban đêm ngủ chuột chạy trên gác phát ra tiếng động, làm cả nhà phải giật mình và lên tiếng đằng hắng...

Ban đầu mình chả quan tâm, nhưng đêm nào cũng bị gia đình làm thức giấc vì mấy tiếng động vớ vẩn của côn trùng, đâm ra tính mình cũng nóng hẳn, hay cáu gắt.

1 hôm nửa đêm nghe thấy tiếng chống gạy cộp cộp và tiếng ai gõ tường bịch bịch ( cái này mình ko nghe, chỉ nghe gia đình kể lại ) làm cả gia đình dạy la toáng lên và bật tivi to hết volum. làm mình thức giấc, bực tức quá sức, mình chửi um lên là :

- ĐM, ma với chả quỉ cái đ'eo gì, con ma nào ra đây? đm....
- ( rồi mình chồm người xuống chỗ mới đào hài cốt và nói ) mày thích phá thì tìm tao, đm mày...


thế xong mình ngủ tiếp, sáng hôm sau dạy như mọi ngày bình thường, lên cty, login vào yahoo thì con bạn buzz và chửi liên tục, nó bảo em tớ sms cho nó nói tùm lum, và giờ nó đoạn tuyệt, ko bạn bè gì với mình nữa, hỏi lý do thì nó ko nói.

1 lúc sau 1 con bạn khác gọi đt cho tớ và bảo kết thúc mọi quan hệ ko bạn bè gì nữa, mình hỏi lý do thì nó cũng ko nói.

Đến trưa thì người yêu mình gọi bảo chia tay, ko liên lạc gì với nhau nữa xong cúp máy luôn, cũng ko nói lý do.

Mình định đến chiều đến gặp từng đứa để hỏi lý do, nhưng chiều hôm đó ghé chợ mua đồ, thì bị CAGT bắt xe, đành đi bộ về cty. về đến nơi thì phát hiện rớt ví, mọi tiền bạc, giấy tờ, thẻ ngân hàng mất sạch...


cho đến hôm nay, mọi thứ đang đi vào bế tắc....