Ấn chứng của HanThuyNguyet ( bài đã được đăng trên www.vutruhuyenbi.com)

Bài do HanThuyNguyet gởi Matgiao

HanThuyNguyet –PY, ĐN
Ấn chứng khi được điểm đạo

Ngày 21 tháng 9 năm Mậu Tý (19/10/2008 DL), đây là ngày trọng đại trong cuộc đời của tôi, là ngày tôi tìm được con đường trở về với nguồn cội tâm linh dưới sự "giới thiệu" của Diệu Chi.

Theo sự giảng giải và hướng dẫn của Diệu Chi, tôi niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, và hình ảnh tôi "thấy" là một vị lat ma chen lẫn cùng các tạp niệm khác. Thật bất ngờ, vị lạt ma mà tôi "thấy" chính là vị lạt ma trong buổi lễ quán đảnh Xá Lợi tại Chùa Long Hương.

Diệu Chi đã cho tôi biết, hình ảnh Ngài lạt ma mà tôi đã thấy chính là sự "xác nhận" của Tam Bảo đã đồng ý cho tôi được trở về nương tựa, được phép tu học mật pháp. Sau đó Diệu Chi đã trao tôi 5 câu chú.

Án Lam
Án Xỉ Lâm
Án Ma Ni Bát Di Hồng
Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha
Bộ Lâm

Con nguyện từ bây giờ cho đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời, một lòng hướng về Tam Bảo sám hối, luôn luôn tỉnh thức và giữ chánh niệm trong từng lời nói, việc làm và tư duy, tuyệt đối tin tưởng và tinh tấn trì tụng Ngũ Bộ Chú. Ngưỡng mong Chư Phật, Chư Bồ tát cùng tất cả các vị Thánh hiền chứng minh.

Hanthuynguyet