Chào các đạo hữu, huynh đệ, đây là 1 việc đệ chứng kiến những ngày gần đây, có 1 bác nhà giàu bị ngã xuống ghế khi đang thắp nhang nên nứt xương mông, đem vô bv thì bác sĩ chích nhầm thuốc nên tất cả bộ phận cơ thể gần như ngừng hoạt động, lúc đem qua bv cấp cứu 115 thì bụng bự ra như trống, mặt thâm đen , tướng chết gần kề, bác sĩ nói là 9 phần chết rồi, gọi thân nhân đến gặp mặt lần cuối. Bây giờ đệ cũng nghĩ là chỉ có thể Phật mới cứu giúp được bác ấy thôi.
Mẹ đệ làm công cho gia đình bác đó, đệ mới in một bản kinh Dược Sư rồi đưa cho mẹ đệ, mẹ đệ đem vô bv dặn con gái bác ấy tụng dược sư quán đảnh chơn ngôn , cứ tập trung tụng như thế, còn đệ ở nhà cũng nghĩ đến nỗi đau mất ng thân của gia đình đó nên mấy bữa nay sẵn đang chay tịnh vì mừng lễ Phật Đản, đệ mỗi ngày đều tụng Kinh Dược Sư + Chú Phật và hồi hướng công đức cho bác ấy. Kì tích xuất hiện , bác ấy đột nhiên qua cơn nguy kịch , mặt mày tốt ra , cứ thế đến hôm nay bác sĩ nói các bộ phận bác ấy đã hoạt động lại bình thường, chỉ chờ khỏe ra để mổ phẩu thuật xuơng mông. Đây là kì tích do chính đệ chứng kiến, Phật lực vô biên.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật _()_
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks