Trích dẫn Nguyên văn bởi tahh Xem Bài Gởi
Mình làm ở một bộ phận quản lý nhà nước. Trong công việc mình rất là vô tư tận tình giúp đỡ cho mọi tổ chức/cá nhân, không bao giờ cố ý gây khó khăn hay đòi hỏi này nọ.

Do tính chất công việc nên thỉnh thoảng cũng có một vài người đưa phong bì cảm ơn. Thường khoảng vài trăm nghìn. Trước đây mình vẫn nhận và cho vào quỹ chung của phòng. Quỹ này dùng để mua những vật dụng chung của phòng, hoặc thăm hỏi ốm đau. Nhưng gần đây mình từ chối không nhận. Nhìn thấy cảnh mình từ chối (mọi người ngồi chung trong 1 phòng nhỏ thôi ) đồng nghiệp trong phòng nhìn mình với con mắt khó hiểu, có người còn thở dài lắc đầu nữa. Có thể sau lưng mình, người ta sẽ nói là hâm, đạo đức giả...

Các đạo hữu bảo mình nên phải làm thế nào bây giờ.
hihi... hiện nay tệ nạn nhận phong bì ở VN đã thành dịch bịnh nan y rồi, nó phổ biến đến mức là mọi người xem đó là việc đương nhiên... hihi

Thứ nhất: Tệ nhận phong bì là một hình thức nhận hối lộ, nó làm cho giá thành sản phẩm và dịch vụ đội lên và hậu quả là nền kinh tế mất sức cạnh tranh.

Thứ hai là tệ nhận phong bì làm cho ngân sách luôn luôn thâm hụt do các khoản đầu tư từ ngân sách bị chiếm đoạt do tham nhũng, để bù đắp thì chính phủ phải vay mượn dẫn đến nợ công càng ngày càng cao, đất nước sẽ lụn bại...

Thứ ba là: do bị xà xẻo cho nên chất lượng các công trình đầu tư công không đạt yêu cầu, dẫn đến tuổi thọ thấp và thế là ngân sách quốc gia lại bị thâm hụt thêm để sửa chữa...

Phật tử lấy chuyện giữ giới làm trọng, do đó khi thấy rõ việc nhận phong bì gây tác hại lớn như đã nêu trên thì phải biết từ chối nó... mặc dù biết rằng việc đó cũng như bớt hạt muối trong đại dương... hihi...

hihi... nói đi thì cũng phải nói lại... trong cái môi trường đó mà từ chối nhận phong bì thì có ngày sẽ bị chúng nó tống khứ.... ông liệu thân nhé... hihi...